Cứ mỗi độ xuân về, con lại luôn nhớ đến quê, nơi mà con đươc sinh ra và lớn lên. Lập nghiệp xa quê nên không phải năm nào con cũng được sum họp cả hai nơi nội - ngoại. Cứ năm nay về quê nội ăn Tết thì năm sau lại về quê ngoại, con nhớ lắm không khí gia đình mình trong ngày Tết. Bởi vậy, cứ đầu năm mới, con lại cùng các con du xuân lễ chùa cầu chúc cho mọi người sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Đặc biệt, con luôn cầu chúc cho ba mẹ tuổi già thật nhiều sức khỏe để được quây quần bên con cháu.
Cứ đầu năm mới, con lại cùng các con du xuân lễ chùa cầu chúc cho mọi người sức khỏe, hạnh phúc, bình an.
Đoàn Thị Thu Huyền
Liên hệ xóa tin: [email protected]