- Chắc hẳn vợ anh phải là người hạnh phúc nhất...?
- Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu, cô ấy luôn dành hết tình yêu cho chồng con, vậy thì mình cũng phải xứng đáng với những gì mà bà xã tin tưởng chứ!
- Anh nghĩ gì khi nhiều người cho rằng Lý Liệt Kiệt không có trình độ diễn xuất như Châu Nhuận Phát, không chọc cười thiên hạ như Châu Tinh Trì, không có khả năng tạo dựng tính cách như Thành Long?
- Tôi không để tâm lắm đến những lời nhận xét đó, tôi vẫn là tôi và luôn cố gắng hết mình cống hiến cho khán giả những vai diễn tốt. Theo tôi, sự đánh giá công bằng nhất thuộc về các đạo diễn. Nếu diễn không hay, chắc tôi đã thất nghiệp từ lâu rồi.
- Nghe nói anh vừa sáng tác một kịch bản và nhờ đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Anh có kỳ vọng ở tác phẩm của mình không?
- Tôi sẽ cố gắng diễn hết sức mình và đặt hy vọng vào đạo diễn Trương Nghệ Mưu tài ba. Tác phẩm đầu tay của tôi có thành công hay không là tuỳ vào sự phán xét của khán giả.
(Theo ĐA TP HCM)