Mẹ chồng không thẳng thắn, phải làm sao?

Mỗi lần cần đóng góp hay mua gì, mẹ chồng không bao giờ bàn bạc với tôi mà toàn nói với chồng để anh ấy truyền đạt lại.

15.6046
Tôi mới lập gia đình được vài tháng, hai vợ chồng lập nghiệp ở xa nên thỉnh thoảng mới về nhà bố mẹ chồng một lần. Có một vấn đề nhỏ thôi nhưng tôi rất băn khoăn. Mỗi lần cần đóng góp hay mua gì, từ cái nhỏ nhất như khăn tắm đến cái to như góp tiền mua xe cho em gái, mẹ chồng với em chồng không bao giờ nói với tôi mà toàn nói với chồng để anh ấy truyền đạt lại cho tôi. Mà rõ ràng là lần nào anh xã về nhà tôi cũng về theo, thậm chí tôi còn ngồi chơi với hai cụ và cô em chồng nhiều hơn anh xã (vì anh xã cứ về là lại phóng đi chơi hoặc xuống họ hàng). V
 
ậy mà sao mẹ chồng với em chồng vẫn không bàn bạc những chuyện đó với tôi mà toàn nói với mỗi chồng tôi? Có một lần về quê hai vợ chồng đi siêu thị, anh xã lại bảo “em ơi mẹ bảo mua cái này....”, tại sao mẹ không nói thẳng với tôi ?

Tôi không tiếc gì chuyện mua sắm cho bố mẹ chồng vì mình là phận dâu con, bố mẹ già rồi mới nương nhờ mình. Nhưng tôi cảm thấy buồn lắm, lại hay nghĩ nên cứ có cảm giác như mình là người ngoài. Nói mạnh với anh xã thì không dám vì sợ anh xã lại buồn, chỉ phụng phịu bảo "sao mẹ không nói với em hả anh". Thì anh xã bảo "em bảo với mẹ ý, bảo lần sau mẹ muốn mua gì thì cứ bảo con".
 
Tôi có nên nói với mẹ chồng không? Mấy chuyện này làm tôi băn khoăn lắm, không dám hỏi mẹ ruột vì bà lại xót con gái, thể nào bà cũng lại lo lắng.
 
So với những khó khăn của những người đi làm dâu thì nỗi niềm của bạn là chuyện không lớn lắm. Nhưng bạn dừng nghe anh xã “xui dại”:  "Em bảo với mẹ ý, bảo lần sau mẹ muốn mua gì thì cứ bảo con". Nói như thế khác nào phủ định vai trò anh xã. Mẹ chồng cũng sẽ tự ái. Hóa ra con trai mình chả có quyền gì. Các em cũng coi thường ông anh trưởng. Những chuyện như thế cũng phải vợ mới giải quyết được?
 
Các cụ có câu “nhập gia tùy tục”, bạn nên theo phong tục nhà chồng, chứ đừng làm theo ý mình. Sao cho mẹ chồng hài lòng, em chồng vui vẻ là được. Dù là tiền của bạn nhưng bạn để cho chồng đứng ra giải quyết thì chồng bạn cũng ra vẻ đàn ông trước mặt mẹ và các em. Mẹ chồng thì sung sướng vì thấy con trai có quyền. Chỉ riêng bạn thiệt vì chẳng ai biết là do mình giải quyết. Nhưng bạn hãy coi đó là sự hy sinh thầm lặng vì hạnh phúc gia đình chẳng đi đâu mà thiệt. Vả lại mỗi tháng về chơi có một lần thì chuyện ấy đâu phải là lớn mà bạn phải băn khoăn nhiều.
 
Hoặc có một cách khác là mỗi lần về, thay vì đi siêu thị cùng chồng, bạn hãy khéo léo rủ mẹ chồng đi cùng. Như thế mẹ chồng nàng dâu sẽ hiểu nhau hơn, mà mẹ chồng có muốn mua gì thì cũng sẽ nói với bạn. 
 
Chúc bạn vui tươi và hạnh phúc. 
 
Theo Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa /aFamily
Chuyện "MẸ CHỒNG - NÀNG DÂU"
 
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]