Mời “Running man” làm Đại sứ du lịch?

VOV.VN - Cậu bé Spy nhí có thể làm Đại sứ du lịch thì tại sao “Running man” Vũ Xuân Tiến lại không nhỉ?

0

Có lần tôi đã từng viết về bà nội tôi làm đại sứ du lịch dân gian. Bà năm nay đã 90 tuổi, cả đời bán tạp hoá tại phố cổ. Bà có rất nhiều bạn bè người nước ngoài đủ mọi lứa tuổi là những du khách từng ghé mua nước ngọt đóng chai. Có đợt bà tôi ốm nằm viện, có phóng viên Mỹ cứ nằng nặc hỏi địa chỉ rồi vào tận nơi thăm bà.

Tôi viết về bà bởi hồi ấy, Bộ VHTT&DL có vẻ như gặp “khủng hoảng” vì không tìm được ai sáng giá hơn để thay thế cô Lý Nhã Kỳ. Và bởi vì thời điểm đó, Bộ chỉ chăm chăm tìm những cô gái xinh đẹp cho chức danh này.

Là phóng viên theo dõi sự kiện bình chọn danh hiệu Đại sứ Du lịch, tôi rất vui mừng vì hôm qua (6/8), trong cuộc trả lời phỏng vấn VOV, ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL) - cho biết, đại sứ Du lịch có thể là bất cứ ai có khả năng mang lại những ảnh hưởng tích cực cho hình ảnh Việt Nam.


Anh đến thăm SVĐ cũ của Arsenal - High Burry

“Đại sứ Du lịch không nhất thiết phải là người có trình độ cao mà có thể chỉ là một nghệ nhân, nghệ sỹ, một người nổi tiếng, thậm chí có thể chỉ là một cậu bé”- ông Tình nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tình, cho biết, Cục tiếp tục kêu gọi các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký “Đại sứ Du lịch Việt Nam” và hạn chót là đến hết ngày 31/10/2013. Đến nay, đã có 5 ứng viên có hồ sơ hoàn thiện, không có tên Lý Nhã Kỳ.

Ông Tình đã thẳng thắn cho rằng không nên chọn người có nhiều scandal vì như thế là phản tác dụng. Ông cũng cho biết Bộ có thể sẽ bổ nhiệm nhiều Đại sứ Du lịch theo địa bàn hoặc nhiệm vụ cụ thể.

Ông Tình gợi ý rằng Đại sứ du lịch có thể là cậu bé 8 tuổi Hwang Min Woo được mệnh danh là “Spy nhí” nổi tiếng trong video clip Gangnam Style. Spy nhí có mẹ là người Việt Nam và bố là người Hàn Quốc và hiện đang được đông đảo người dân Hàn Quốc và cộng đồng người Việt yêu mến.

Những điều ông Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chia sẻ có thể coi là những thay đổi mang tính đột phá và rất cởi mở của lãnh đạo Bộ trong việc tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch lần này.

Nếu như Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc đã từng mời ca sĩ Mỹ Linh làm Đại sứ du lịch của Hàn Quốc tại VN thì tại sao chúng ta lại không thể mời một cậu bé 8 tuổi mang hai dòng máu Việt-Hàn làm Đại sứ Du lịch tại thị trường đầy tiềm năng là Hàn Quốc?

Cậu bé Spy nhí có thể làm Đại sứ Du lịch thì tại sao “Running man” Vũ Xuân Tiến lại không nhỉ?

Không thể phủ nhận sức hút của “Running man” trong những ngày này với những thông tin cập nhật liên tục trên các trang mạng cả trong và ngoài nước. Và hình ảnh Vũ Xuân Tiến khoác quốc kỳ Việt Nam trên sân Emirates trong tiếng reo hò, chào đón và cổ vũ của hơn 60.000 cổ động viên trên sân, được truyền trực tiếp đến 25 quốc gia, đã mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn trái tim bạn bè thế giới.

Vũ Xuân Tiến tặng quà cho Podolski 

Giải thích vì sao ngành du lịch không tận dụng cơ hội vàng mà “Running man” đem lại, Đại diện Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng cục phó cho biết: “Đây là một hiện tượng bất ngờ...Arsenal liên hệ với Vũ Xuân Tiến với tư cách công dân…Cơ quan Nhà nước làm sao kết nối được với cá nhân trong thời gian ngắn như thế”.

Thế rồi, ông Tổng cục phó khuyên phóng viên: “Arsenal bỏ tiền ra để PR. Chúng ta cũng chỉ dừng lại thế thôi. Một người mê một đội bóng. Thực ra “Running man” không có đóng góp cống hiến to lớn gì”.

Lời khuyên “chân thành” của ông Tổng cục phó đã giải thích rất đầy đủ lý do vì sao ngành du lịch đã im lặng một cách khó hiểu khi mà truyền thông thế giới và trong nước “dậy sóng” trước hình ảnh một “Running man” trẻ trung, đầy nhiệt huyết đến từ Việt Nam.

Một hiện tượng đã “thổi bùng” niềm tự hào dân tộc trong giới trẻ, đánh thức bao tình cảm tốt đẹp và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Có thể Vũ Xuân Tiến xuất phát chỉ là một anh chàng gặp may. Nhưng những gì Tiến thể hiện sau đó một cách chân thành, từ những món quà dân gian và dân dã Tiến chọn lựa để làm quà tặng đến hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được Tiến mang vào sân Emirats đã làm lay động biết bao con tim.

Vũ Xuân Tiến từng trả lời một bạn đọc rằng nếu được làm Đại sứ du lịch “mình sẽ nỗ lực mang những hình ảnh đẹp nhất về đất nước và con người Việt Nam đến toàn thế giới. Bên cạnh đó, mình cũng muốn thể hiện được tình yêu, lòng dũng cảm, ý chí kiên cường của người Việt Nam đã từng được biết đến từ trong chiến tranh, đến với bạn bè trên toàn thế giới”.

Và anh đã làm được điều đó một cách giản dị, chân thành và đầy hiệu quả trong một thời gian không dài trên đất Anh.

Dù các quan chức ngành du lịch Việt Nam có thừa nhận hay không thì trong lòng những người mến mộ, ”Running man” đã trở thành một công dân có tinh thần dân tộc mạnh mẽ, một đại sứ du lịch có khả năng thức tỉnh và lôi kéo nhiều bạn trẻ noi gương trở thành những đại sứ du lịch dân gian.

Cùng thuộc cơ quan Bộ VHTT&DL, đại diện của Cục Hợp tác quốc tế đã có cái nhìn tích cực trong “hành trình” tìm Đại sứ du lịch Việt Nam khi thông báo rằng ai cũng có thể trở thành ứng viên cho chức danh này. Còn đại diện của Tổng cục Du lịch thì từ chối cơ hội vàng PR cho hình ảnh quốc gia - nhiệm vụ của chính của họ và khuyên những người ủng hộ running man là “chỉ dừng lại thế thôi”.

Như vậy đủ thấy rằng, du lịch Việt Nam sẽ mãi mãi là “vẻ đẹp tiềm ẩn” nếu chính những người làm du lịch không thay đổi tư duy và sự nhậy bén của mình.

Hãy bắt đầu thay đổi bằng việc mời “Running man” Vũ Xuân Tiến làm Đại sứ Du lịch Việt Nam./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]