Một câu chuyện về sự kỳ quặc của Calcio

(TT&VH Cuối tuần) - Cho đến bây giờ, nhiều người Italia hâm mộ bóng đá hạng dưới vẫn còn chưa quên một câu chuyện liên quan đến một đội bóng hạng nghiệp dư cấp tỉnh có tên Rosarnese.

15.5865

Giuseppe Postiglione, Chủ tịch CLB Potenza, đã bị tống giam - Ảnh Getty

Vào những năm 1990, Chủ tịch của Rosarnese chính là một ông trùm mafia từ lâu đã lẩn trốn pháp luật. Thế nhưng chẳng một ai ở Liên đoàn bóng đá Italia hay ban tổ chức giải hạng thấp phản đối điều này. Thế rồi xảy ra một chuyện chướng mắt như sau: Trong tất cả các trận sân nhà của Rosarnese, các tifosi của đội này giơ cao các biểu ngữ biểu lộ sự ủng hộ đối với bố già của mình.

Cuối mùa bóng, Rosarnese giành chức vô địch giải nghiệp dư cấp vùng và chính thức được thăng lên hạng Serie D, hạng nghiệp dư cấp quốc gia. Ở hạng này lúc đó đã có đội Astrea, đội bóng trực thuộc sự quản lý của lực lượng cảnh sát trại giam của Bộ Tư pháp Italia và có trụ sở ở Roma. Chủ tịch của đội bóng mà thành phần cầu thủ là các nhân viên trại giam này chính là thẩm phán nổi tiếng Giovanni Tinebra. Ngay sau một trận đấu giữa Rosarnese và Astrea, cảnh sát trại giam đã ập vào và bắt giữ luôn chủ tịch của đội bóng đối thủ, một bố già đã sống ngoài vòng pháp luật hơn 10 năm, nhưng hôm đó đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi ngồi trên khán đài để cổ vũ đội nhà.

Người ta tự hỏi, nếu không có bóng đá và cái đội nghiệp dư Astrea gồm toàn nhân viên cảnh sát kia, đến bao giờ người ta mới bắt được tên trùm mafia ấy nhỉ?

A.N

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]