Sir Alex lộ bí quyết hạ Bayern, Giggs không "cay" Moyes

"Đó không chỉ là sự may mắn của chúng tôi hay tai nạn với Bayern bởi chúng tôi đã làm như thế rất nhiều lần trong mùa giải đó. Các cầu thủ khao khát chiến thắng và họ chiến đấu tới phút cuối cùng" - Sir Alex cho hay.

15.5748
Sir Alexchức vô địch Champions League đáng nhớ. (Nguồn: Getty)

Trước cuộc chạm trán không khoan nhượng giữa Manchester United và Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League trong đêm nay, huấn luyện viên Sir Alex Ferguson đã tiết lộ bí quyết để M.U hạ gục "hùm xám."

Sir Alex đã dẫn lại câu chuyện của trận chung kết Champions League mùa giải 1998-99 trên sân Nou Camp, Bayern dẫn trước M.U tới tận phút 90 nhờ pha sút phạt của Mario Basler.

Khi các cổ động viên Bayern bắt đầu nghĩ tới việc ăn mừng thì ở hai phút bù giờ Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer đã lần lượt lập công giúp M.U lội ngược dòng thành công 2-1 và giành chức vô địch.



"Tôi luôn cảm thấy tự hào với các học trò vì khả năng lật ngược thế cờ trong 15 phút cuối. Khi bạn đang bị dẫn 0-1 hoặc 1-2, bạn đã có 75 phút chơi dưới sức mình. Tôi luôn chấp nhận rủi ro bằng việc tăng cường thêm một cầu thủ cho tuyến trên. Tôi đã làm điều đó ở trận chung kết trước Bayern."

Trong khi đó, ở bài trả lời phỏng vấn trước trận, tiền vệ Ryan Giggs cũng đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa anh và huấn luyện viên David Moyes: "Tôi không hề có bất cứ mâu thuẫn nào với Moyes.

Có thể tôi phải chờ đợi đến 7 tuần mới được ra sân nhưng tôi không đổ lỗi cho ai. Tôi vẫn đang nỗ lực tập luyện và cố gắng thi đấu hết mình mỗi khi có cơ hội ra sân."

"Bayern là một đội bóng tuyệt vời và họ còn được dẫn dắt bởi Pep Guardiola. Nhưng hãy nhớ chúng tôi là Manchester United và tại Old Trafford, chúng tôi không chấp nhận bỏ cuộc."

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Pep Guardiola đã thể hiện sự tôn trọng với đối phương: "Tôi rất tôn trọng các đồng nghiệp và khi Manchester United quyết định chọn David Moyes thì họ hẳn có lý do làm thế. Bạn cần cho họ thêm một chút thời gian."

"Toni Kroos vẫn còn một năm hợp đồng với Bayern và tôi hy vọng cậu ấy có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng bởi cậu ấy là một cầu thủ tốt và thi đấu rất năng nổ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở chính cậu ấy và ban huấn luyện. Tôi chỉ là một huấn luyện viên và tôi không thể can thiệp sâu" - chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm về mục tiêu của M.U trong thời gian qua./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]