Những bãi biển đẹp nhất thế giới

Đối với du khách VN thì từ rất lâu rồi, Vũng Tàu, Long Hải, Cà Ná, Nha Trang, Mỹ Sơn, Đà Nẵng, Sầm Sơn, Đồ Sơn, Bãi Cháy... vẫn là những địa danh nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, dù cho yếu tố xanh, sạch chưa hẳn lúc nào cũng đạt 100%.

0

Bãi Bondi, Sydney
Ở góc độ toàn cầu, bao người cũng từng ao ước có lần được trầm mình vào làn nước xanh, phơi mình trên bãi cát nắng ấm tại một số những bãi biển đã được liệt vào hạng đẹp nhất thế giới. Đó là Bondi ở Sydney; Saint-Tropez và Cannes ở miền Nam nước Pháp; Deauville ở miền Bắc nước Pháp; Santa Barbara ở bờ Tây nước Mỹ; Key West ở bờ Đông - Nam nước Mỹ; Capri ở Italia; Ibiza ở Tây Ban Nha; Madeira ở Bồ Đào Nha; Porto de Galinhas ở Brazil; Bali ở Indonesia; và vô số các bãi trên đảo Phuket, đảo Samui ở Thái Lan...

Lại có những bãi biển tuyệt đẹp từ lâu vẫn thu hút đông đảo du khách sẵn tiền nhiều của khắp thế giới đến với các đảo quốc du lịch Maurice, Seychelles... Hoặc những bãi ở Pháp, Mỹ, Australia, New Caledonia... luôn được vây quanh bởi tường rào kiên cố để bảo vệ cho những du khách thuộc trường phái naturalisme chuộng tắm biển, phơi nắng trong tư thế những Adam và Eve.

Bãi biển thơ mộng đã từ lâu luôn cám dỗ cư dân thành thị. Chả vậy mà Leonardo Di Caprio đã khổ công đi tìm cho ra “bãi tắm thiên đường hạ giới” trong phim The Beach chuyển thể từ một cuốn sách, và nghe đâu bãi tắm ấy có thật ở miền Nam Thái Lan nhưng không hề cho các sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng thế giới như Lonely Planet, Routard, Michelin... biết vì sợ quá đông du khách đến khiến nó không còn là bãi cát vàng biển xanh đẹp tuyệt trần nữa.

Bãi biển cũng đã trở thành địa điểm lý tưởng cho tiệc cưới. Kết quả thăm dò độc giả ở 21 nước, tiến hành bởi Holidays for Couples, một tạp chí chuyên ngành du lịch của Australia dành cho những cặp vợ chồng, tình nhân, cho biết các bãi biển ở quần đảo Maldives, Thái Lan và đảo Fiji thuộc tốp ba điểm đến hưởng tuần trăng mật hấp dẫn nhất. Trong danh sách các bãi tắm được các cặp vợ chồng thủy chung lâu năm chọn đến hưởng tuần trăng mật lần hai để hâm nóng cuộc sống lứa đôi thì có đảo quốc Maurice; quần đảo Cook và Bali.

Cũng chính vì muốn tránh cho các xa lộ ngoại vi Paris bị kẹt cứng vào đầu mùa hè khi mọi gia đình Pháp chất nhau lên xe ào đến các bãi biển, mà từ năm 2002 đến nay, cứ từ trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 8, lại có một Paris Plage (Bãi Paris) trải dài 3,5km dọc bờ sông Seine. Cũng có cát vàng, hàng dừa cao, dù lọng che nắng, ghế vải, ki-ốt giải khát, vòi phun nước, hồ bơi đủ cho hàng trăm người trầm mình... Một tháng tổ chức Paris Plage khiến Tòa thị chính Paris tiêu tốn hết vài triệu euro nhưng bù lại thu hút được thêm rất nhiều du khách.

Có đến 70% trong số 1.183 người Mỹ trả lời thăm dò của Hiệp hội National Geographic Society cho biết, họ thích tắm biển trong mùa hè. Trong số này có 44% cho rằng ăn hải sản nướng trên bãi cát là “hoạt động vui thú nhất” mỗi lần ra bãi biển và 68% thích trầm mình vào làn nước biển dù cho 39% sợ bị sứa chích và 37% sợ bị cá mập tấn công.
 

LÊ BẢO VĨNH
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]