Chuyện các nghệ sĩ niềng răng, phục sức kỳ dị, ngây ngô, ghét đàn ông thích nuôi chó v.v.. khi thủ các vai trong phim Cô gái xấu xí đã tạo nên những bất ngờ thú vị, không thể nói trước!
Khoảng 100 diễn viên trên cả nước đã cùng lao động cật lực trên phim trường Cô gái xấu xí trong suốt nửa năm để chuẩn bị cho ra mắt những tập phim đầu tiên, cùng những câu chuyện bên lề đáng nhớ. Bộ phim Cô gái xấu xí dựa theo bộ phim truyền hình nổi tiếng Betty la fea của Colombia đang được thực hiện tại Việt Nam. Với độ dài dự kiến lên đến 169 tập nên quá trình thực hiện bộ phim chuyển thể kịch bản nước ngoài này có rất nhiều câu chuyện hậu trường thú vị. NSƯT Ngọc Hiệp đưa mũ bảo hiểm... lên đời
Huyền Diệu của NSƯT Ngọc Hiệp với chiếc mũ bảo hiểm bất ly thân.
Bấm máy từ trước khi có quy định đội mũ bảo hiểm trên mọi tuyến đường, nhưng đoàn phim Cô gái xấu xí đã chấp hành rất nghiêm chỉnh việc đội mũ bảo hiểm, ngay cả đối với nhân vật trong phim. Nhân vật chính là cô gái xấu xí Huyền Diệu do NSƯT Ngọc Hiệp thủ vai luôn xuất hiện trên đường phố với chiếc mũ bảo hiểm màu quả măng cụt trên đầu, mặc dù phương tiện đi lại của cô chỉ là một chiếc xe mobylette cũ kỹ.
Hai nhân vật độc đáo Huyền Diệu và Ninh Lâm
Những tập phim đầu, mũ bảo hiểm chỉ là... mũ bảo hiểm, nhưng càng về sau, chiếc mũ (không lấy gì làm thời trang lắm như phục sức quê mùa của chính chủ nhân nó) lại trở thành một đạo cụ trợ giúp đắc lực cho những ngón nghề diễn xuất của NSƯT Ngọc Hiệp. Đặc biệt, chiếc mũ trở nên đắc dụng trong những tình huống lúng túng, vui nhộn (rất thường xảy ra) của nhân vật cô gái xấu xí. Không chỉ Huyền Diệu, bộ phim còn có nhân vật lập dị Ninh Lâm do ca sĩ Minh Thuận thể hiện, cũng có khá nhiều trò diễn lạ đời với chiếc mũ bảo hiểm. Nhiều thành viên đoàn phim thừa nhận rằng chiếc mũ bảo hiểm, một phương tiện bảo hộ khi tham gia giao thông, lại trở thành một vật trợ diễn duyên dáng, hài hước đầy hiệu quả cho nhiều diễn viên. Sợ hoa mắt, đừng gặp ca sĩ Minh Thuận Tham gia phim với yêu cầu từ phía đạo diễn Nguyễn Minh Chung rằng phải tạo hình cho nhân vật Ninh Lâm thật khác biệt, thậm chí kỳ dị một chút, ca sĩ Minh Thuận đã chế ra phong cách ca rô hết sức "độc địa" cho nhân vật của mình. Mọi thứ phục trang, từ quần áo giày dép, đến khăn, mũ, thậm chí kính mát của vai diễn Ninh Lâm đều một tông ca rô.
Ca sĩ Minh Thuận trong phục sức của nhân vật "ca rô toàn phần".
Minh Thuận đã tốn khá nhiều thời gian để lùng sục khắp các cửa hàng thời trang, chợ lẫn hàng vỉa hè để chọn lựa mua về toàn trang phục, vật dụng hoa văn ca rô trắng đen. Ninh Lâm của Minh Thuận với phong cách ca rô đã tạo nét khác biệt so với cùng một nhân vật này trong các phiên bản phim Cô gái xấu xí ở nhiều nước. Đáng nói là từ... thành công của nhân vật ca rô này, Minh Thuận bỗng nhiên được các diễn viên khác đặt hàng tạo phong cách cho nhân vật của họ. Đến cả ngoài đời thường, người ta cũng thấy Minh Thuận phục sức toàn thân ca rô. Bạn bè, đồng nghiệp của Minh Thuận đùa rằng chẳng ai dám nhìn lâu vào anh nếu không muốn hoa mắt, váng đầu vì cái hoa văn ca rô "nhức nhối" của anh. Kim Chi vào vai đặc biệt... bí mật Thường xuyên phải bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian đóng phim Cô gái xấu xí, nhưng diễn viên Kim Chi vẫn dốc hết sức thể hiện vai diễn Huyền Thư của mình. Theo lời Kim Chi, Huyền Thư là một vai hài lạ mà chị chưa từng thể hiện. Tuy ít xuất hiện nhưng đây là nhân vật đáng nhớ - một cô gái vô tư, ngây ngô, luôn lạc quan trước mọi tình huống trong đời sống.
Một Kim Chi nhí nhố (phải) và Lan Phương trong một cảnh quay.
Đạo diễn Nguyễn Minh Chung cho biết: "Huyền Thư là vai diễn đặc biệt tôi đã chọn trước cho Kim Chi. Đất diễn của Kim Chi không nhiều nhưng càng về sau, nhân vật mà Chi thủ diễn càng mang đến những bất ngờ thú vị mà tôi không thể... nói trước được". Thanh Vân niềng răng để lồng tiếng! Lồng tiếng cho nhân vật cô gái xấu xí Huyền Diệu là một trong những vấn đề hóc búa nhất của đoàn làm phim. Theo kịch bản, Huyền Diệu nói giọng miền bắc, trong khi diễn viên Ngọc Hiệp lại là người miền nam nên nhân vật này phải được lồng tiếng bắc.
Thanh Vân (ngoài cùng bên trái) người lồng tiếng cho nhân vật Huyền Diệu (ngoài cùng bên phải).
Diễn viên trẻ Thanh Vân được chọn làm người lồng tiếng cho vai Huyền Diệu. Với đài từ tốt, biểu cảm, Thanh Vân đã thuyết phục được đạo diễn. Tuy nhiên, khó khăn là Thanh Vân không được lồng tiếng như bình thường mà phải nói với chất giọng của một cô gái đang niềng răng, âm điệu hơi ngọng nghịu.

Quyết định được đưa ra là nhân vật Huyền Diệu của NSƯT Ngọc Hiệp niềng răng thì người lồng tiếng cho nhân vật này cũng phải niềng răng! Thanh Vân đã phải đeo dụng cụ niềng răng vào để môi hở, âm phát ra hơi đớt, nhưng vẫn phải đảm bảo tròn vành rõ chữ để khán giả còn... nghe được.

Không chỉ lồng tiếng cho nghệ sĩ đàn chị Ngọc Hiệp, Thanh Vân còn tham gia một vai diễn lạ, rất ghét đàn ông, chỉ thích... nuôi chó. Thanh Vân cho biết: "Công việc lồng tiếng với dụng cụ niềng răng khá phức tạp và mất nhiều thời gian nhưng tôi phải cố gắng và coi đây là dịp để trau dồi kỹ năng nghề nghiệp cho mình".

L.H - (Theo VietNamNet)