Hãy đọc bài này để biết danh sách địa điểm du lịch bạn tệ nhất mà bạn sẽ không bao giờ muốn đến... À! Phải nói là "không nên đến" hay "không muốn đến" mới chính xác bởi vẫn có những người không tin và muốn tự trải nghiệm...

1. Casablanca

Một nơi đáng chán nhất trong một đất nước thú vị. 
Thực sự, Casablanca chỉ là một địa điểm kinh doanh thảm hại trên bờ biển, ngoài một nhà thờ hồi giáo khá lộng lẫy được xây dựng bởi các vị vua trong quá khứ, nó chẳng có gì đáng để xem. Phim là một chuyện mà ảnh thực tế là một chuyện, đừng trộn cả 2 lại.

2. Malè, Maldives

Malè là thủ đô của Maldives. Thật không khác gì một đống rác. Nhưng phần còn lại của đất nước này thì thật đáng kinh ngạc.

3. Jamaica 

Địa điểm này rất hấp dẫn và hứa hẹn về những khoản chi phí khiêm tốn. Nếu những gì bạn muốn là đến một khu resort và suốt ngày nằm dài trên bờ biển thì có thể Jamaica sẽ là nơi mà bạn muốn đến. 
Còn nếu bạn muốn tìm kiếm vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa, bạn sẽ chỉ nhận được sự thất vọng mà thôi.

4. Kim tự tháp Ai Cập

Từ các kim tự tháp bạn sẽ bị cái biển hiệu to đùng của Pizza Hut đập vào mắt, nếu bạn muốn nhắm mắt lại để tránh nhìn cái biển hiệu đó bạn cũng sẽ chẳng thể nhìn các kim tự tháp. 
Còn ở các kim tự tháp, bạn sẽ bị vây quanh và chèo kéo bởi những người Ai Cập đang rao bán mấy món đồ lặt vặt đến nỗi bạn cảm thấy rất muốn đập cho họ một trận để họ tránh xa bạn ra. 
Khoảng 15 cho đến 20 phút là quãng thời gian tối đa mà bạn có thể chịu đựng khi ở đây.

5. Tháp nghiêng Pisa

Nó quá nhỏ so với những gì bạn hình dung từ các bức ảnh, và các tòa nhà bên dưới chân tháp thì lại đẹp hơn ngọn tháp rất nhiều. Chung quy lại, nó là một tổng thể rất khập khiễng và chẳng có gì thú vị.

6. Núi có tượng các tổng thống Mỹ

Bạn phải vất vả lái xe lên những ngọn núi ở Nam Dakota để chiêm ngưỡng bốn bức tượng đầu các vị tổng thống được tạc trên đỉnh núi. Bạn bước ra ngoài khoang và ngửa cổ lên nhìn và thấy rằng nó nhỏ hơn nhiều so với những gì bạn thấy từ những tấm hình. 
Việc phải đứng trong một cái khoang ở dưới chân núi để nhìn lên những bức tượng được tạc ở đỉnh núi đúng là một điều không hợp lý chút nào.

7. Stonehenge, Wiltshire, Anh

Nó nhỏ hơn bạn nghĩ rất nhiều và bạn lại bị cấm không được lại gần mà chẳng có ông vua nào ở đó, cũng chẳng huyền ảo tí nào vậy thì đến để làm gì? 

8. Bãi biển Daytona, Florida, Mỹ

Bạn bè tôi đã thuyết phục tôi đi đến đó cách đây vài năm và tôi sẽ không bao giờ đến đó một lần nữa. 
Chẳng có cái quái gì bạn có thể làm ở đó trừ việc đi đến một bãi tắm xập xệ và đổ nát.

9. Pompeii, Ý

Pompeii dở dở ương ương và nhất là rất đông khách du lịch. Tất cả những di tích và hiện vật đẹp nhất thì đã bị chuyển về các bảo tàng rồi. 
Thứ duy nhất được bảo quản tốt hơn, thú vị hơn và ít khách du lịch hơn là phế tích Herculaneum ở gần đó.

10. Gibraltar, Vương quốc Anh

Nó chỉ đơn giản là một tảng đá cỡ... quá bự và chấm hết. Bạn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở Gibraltar chỉ trong vài giờ rồi sau đó chẳng biết phải làm gì ở đây.
Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Trước kia, Gibraltar là một căn cứ quân sự của Hoàng gia Anh.
Tên gọi của vùng đất này bắt nguồn từ tiếng Ả Rập có nghĩa là "ngọn núi Tariq" hay "tảng đá Tariq".

11. Bãi biển Sentosa, Singapore

Bãi biến Sentosa của Singapore lạ mắt và có dáng vẻ của một nơi phát triển, được kết nối bằng các phương tiện. 
Bạn có thể đến đó bằng xe lửa và tất cả những gì bạn thấy chỉ là cát, biển và những con tàu chở dầu đang phì khói. Và hết.

12. Naples, Ý

Cả thành phố này là một đống rác. Tại thành phố Napoli và các vùng nông thôn trong vùng Campania này, Mafia đã kiểm soát các ngành công nghiệp xử lý chất thải trong nhiều năm liền, chúng đổ rác và đốt rác trên các ngọn đồi trồng nho. 
Năm 1994, Liên minh châu Âu tuyên bố tình trạng khẩn cấp về môi trường ở đây, nhưng mọi thứ lại có vẻ càng tệ đi.

13. Công quốc Andorra 

Andorra là vương quốc nhỏ ở Tây Âu, giữa biên giới nước Pháp và Tây Ban Nha. Du lịch là ngành kinh tế chủ yếu của Andorra. Nông nghiệp kém phát triển, chỉ có khoảng 2% diện tích là đất trồng trọt. Thực phẩm chủ yếu là nhập khẩu.
Nhiều du khách cho rằng thà "đi dạo quanh mấy con phố mua sắm ở châu Âu còn thú vị hơn là đến nơi nhỏ xíu này". 

14. Marrakesh, Maroc

Nhiều người nói rằng họ bị phân biệt đối xử về giới tính khi đến đây. Vấn đề chủ yếu ở đây là nguy cơ lạm dụng tình dục và sự thiếu tôn trọng rõ rệt, những ông chủ hàng ở đây đã quát vào mặt du khách khi tôi không mua tất cả những thứ tôi đã chọn và chế giễu những cô gái nước ngoài. Họ sẽ không bao giờ dám làm thế với những khách hàng nam ngoại quốc. 
Có nữ du khách người Mỹ thề sẽ không bao giờ quay trở lại đây thêm lần nào nữa. Vì cô đã thấy một ông chủ hỏi một người phụ nữ rằng bà ấy muốn giá bao nhiêu để bán cô con gái tóc vàng cho lão ta. 

15. Athens, Hy Lạp

Tất cả những sự kỳ vọng của bạn về cái nôi của văn minh phương Tây là những khu ổ chuột và những giàn giáo đang được dựng lên khắp mọi nơi. Chẳng có sự lung linh huyền ảo nào như trong phim hay sách vở ở nơi này.

16. Las Vegas, Nevada, Mỹ 

Las Vegas tất nhiên cũng khá vui nhưng quả thực nó không xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Cứ mỗi 20 bước chân là một người ăn xin trong khi những người xung quanh thì say xỉn và ai cũng muốn choảng nhau với bạn.
Theo
Megan Willett trên
 
Business Insider