Những việc cần làm ngay của Andre Villas-Boas tại Tottenham

(TT&VH) - Hôm qua, Villas-Boas đã trở lại London, thành phố gợi lại những kỷ niệm đáng buồn của ông trên băng ghế huấn luyện Chelsea. Tottenham sẽ là một thử thách khác không kém phần khắc nghiệt với chiến lược gia người Bồ. Và có 5 nhiệm vụ mà ông sẽ phải làm ngay để nỗi ám ảnh Stamford Bridge không trở lại.

0

1. Ổn định phòng thay đồ, chiếm lòng tin CĐV

Trong 8 tháng ở Chelsea, chưa bao giờ AVB nhận được sự ủng hộ tuyệt đối trong phòng thay đồ, và việc ông bật bãi khỏi đội bóng nhiều "quyền lực đen" nhất Premier League là không có gì nhạc nhiên. Ngày đến Stamford Bridge, AVB mới 33 tuổi, còn trẻ hơn Lampard, ngang Drogba, và hơn đội trưởng Terry một chút. Không kinh nghiệm thi đấu, mới có vài năm làm HLV, tiếng nói của AVB không đủ trọng lượng với các học trò. Việc các trụ cột thi đấu khởi sắc dưới thời Di Matteo để giúp Chelsea lập kỳ tích vô địch Champions League càng chứng tỏ điều đó.


Villas-Boas chính thức dẫn dắt Tottenham - Ảnh Getty

Tại Spurs, phòng thay đồ có vẻ dễ chịu hơn vì Spurs không có quá nhiều cá tính đặc biệt như Chelsea. Ngoài ra, việc ký hợp đồng sớm cũng giúp AVB có nhiều thời gian làm quen với các học trò cũng như hoạch định kế hoạch cho mùa giải mới. Một khởi đầu mạnh mẽ tại Premier League 2012-13 sẽ giúp AVB ghi điểm với các CĐV và BLĐ, cũng như xóa đi nỗi buồn không được dự Champions League (dù xếp thứ 4 mùa trước).

2. Giải quyết nhanh vấn đề Luka Modric

Với việc nhạc trưởng người Croatia đang là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid và M.U, và bản thân anh không giấu diếm ước mơ được chơi ở Champions League, AVB cần nhanh chóng ổn định tương lai của cầu thủ này. Hoặc giữ được chân anh, hoặc đẩy đi sớm để có thể thay thế kịp thời, tránh lặp lại tình trạng như mùa trước khi Spurs buộc lòng phải "treo" Modric ở giai đoạn đầu mùa, khi cái đầu của anh không tập trung.

Hiện tại vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào từ phía nhà vô địch TBN, nhưng theo báo chí Anh thì Real có thể trả 40 triệu bảng, hoặc dùng Gonzalo Higuain để nhử mồi. Nên nhớ đây là chân sút mà AVB từng theo đuổi hồi ở Chelsea. Dù sao thì hiện tại, AVB cũng rất yên tâm về Gareth Bale sau khi cơn lốc xứ Wales đã gia hạn hợp đồng với CLB.

3. Củng cố hàng phòng ngự

Để cạnh tranh tại Premier League, Spurs chắc chắn cần một hàng thủ vững chãi hơn, và dĩ nhiên, họ cần hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Ưu tiên đầu tiên là hoàn tất bản hợp đồng với trung vệ người Bỉ Jan Vertonghen. Spurs đã thương thảo với Ajax từ đầu hè và đang chốt lại những thủ tục cuối cùng.

Sở dĩ Spurs cần phải tăng cường hàng thủ bởi đội trưởng Ledley King vẫn chưa chắc tham dự ở mùa giải mới. Có vẻ như anh sẽ rút lui và tập trung vào công tác huấn luyện, và khi đó, bộ đôi Younes Kaboul - Michael Dawson là không đủ, dù họ đã chơi khá ổn định. Tháng trước, hậu vệ phải Vedran Corluka đã được giải phóng sang Lokomotiv Moskva với giá 5 triệu bảng, trong khi tài năng trẻ Kyle Walker - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa trước, vẫn đang chạy đua với chấn thương.

4. Tăng cường hàng tấn công

Đây là yêu cầu khá cấp bách nếu biết rằng mùa trước Spurs ghi bàn kém nhất tốp 4 (66 bàn so với 74 của Arsenal, 89 của M.U và 94 của Man City). Việc Louis Saha ra đi mùa hè này, còn Adebayor phải trở về Man City theo hợp đồng cho mượn, Spurs chỉ còn duy nhất một chân sút đẳng cấp là Jermain Defoe, người đã ghi 17 bàn mùa trước dù phần lớn thời gian phải ngồi ghế dự bị.

Dự kiến AVB sẽ phải mang về hai tiền đạo nữa. Ông đã chuẩn bị một lời đề nghị 10 triệu bảng cho tài năng trẻ Daniel Sturridge, người vẫn than phiền rằng muốn được thi đấu nhiều hơn trong màu áo Chelsea. Trong khi đó, Higuain có thể sẽ cập bến White Hart Lane như một phần trong thương vụ Modric. Ngoài hai cầu thủ này, AVB cũng rất kết Alan Dzagoev, tài năng trẻ đã ghi 3 bàn cho ĐT Nga ở VCK EURO 2012 vừa qua. 

5. Thay đổi thói quen

Từng là một chuyên gia thu thập tin tức của Mourinho, Villas-Boas vẫn chưa bỏ được thói tham công tiếc việc của một trợ lý. Hồi ở Chelsea, ông thường xuyên ngủ lại ở khu tập luyện Cobham, là người đầu tiên đến sân tập, và là người cuối cùng ra về, dành rất nhiều thời gian phân tích các dữ liệu kỹ thuật.

Hậu quả của sự làm việc mê say ấy hóa ra lại không như ý khi nhân tố quyết định chiến thắng lại nằm ở thuật đắc nhân tâm đối với các trụ cột của đội bóng. Còn AVB thì thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và cáu giận. Có lẽ ông sẽ cần thay đổi để hướng tới một phương thức hiệu quả và thực tế hơn.

T.C (Tổng hợp từ Daily Mail)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]