Real Betis: Khởi động bằng cách bán sao

(TT&VH)- Việc đầu tiên mà Real Betis làm sau khi giành quyền trở lại Liga là nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Và sau đó, họ tìm cách bán đi cầu thủ giá trị nhất trong đội hình, tiền vệ người Cameroon Emana.

15.6075

Real Betis đã giữ được Emana khi họ xuống hạng cách đây 2 mùa. Và chính nhờ phong độ xuất sắc của tiền vệ người Cameroon, đội bóng thành Sevilla đã thăng hạng chỉ sau có một mùa bóng. Nhưng trớ trêu thay, khi vừa trở lại Liga, trong khi rất cần tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng khắc nghiệt trước mắt, Betis lại phải để cho cầu thủ hay nhất của mình ra đi. Lý do cũng rất dễ hiểu. Trong cảnh nợ nần tới mức phải xin bảo hộ phá sản, Betis không còn sự lựa chọn nào khác là bán đi cầu thủ được giá nhất của mình. Nếu họ không bán, các chủ nợ cũng sẽ bán.

Real Betis đang tìm cách bán Emana (trái)- Ảnh Getty

Bản thân Emana không hề muốn rời Betis. Hôm qua, cầu thủ này đã trở lại tập luyện cùng toàn đội sau khi từ chối một lời mời khá hậu hĩnh từ Dnipro, đội bóng Ukraina hiện do Juande Ramos dẫn dắt. Emana nói rằng anh muốn gặp gỡ trực tiếp các ông chủ của Betis để hỏi thật rõ tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hành động nói trên của Emana đã khiến Betis lỡ cơ hội bổ sung vào ngân quỹ 6 triệu euro. Nhưng họ chắc chắn sẽ không... dừng lại, chừng nào chưa tìm được một đối tác khác sẵn sàng mua lại ngôi sao của mình với giá bằng hoặc cao hơn đề nghị của Dnipro.

Dẫu sau, so với hai tân binh còn lại là Rayo Vallecano và Granada, tình cảnh của Real Betis hiện vẫn còn "sáng sủa" chán. Dù phải xin bảo hộ phá sản, Betis vẫn đủ tiền trả lương cho HLV Pepe Mel cũng như các cầu thủ của ông, thậm chí còn "để dành" được một khoản nho nhỏ cho những vụ chuyển nhượng ít tiền. Cho tới lúc này, Betis đã đón về 5 tân binh, tất cả đều không đến nỗi vô danh. Đó là các hậu vệ Chica (từ Espayol), Mario (Getafe), Fabricio (Valladolid), tiền vệ Matilla (Villarreal) và tiền đạo Montero (cũng từ Villarreal, nhưng là đi mượn). Với 33 cầu thủ, Pepe Mel về cơ bản đã có những gì ông cần.

Đó cũng là lý do HLV Pepe Mel đã nói với Emana rằng tương lai của tiền vệ 29 tuổi ấy là do anh tự quyết định. Nếu Emana ở lại, Mel tất nhiên vui mừng, bởi chẳng HLV nào lại từ chối sự phục vụ của cầu thủ giỏi nhất. Nhưng nếu Emana quyết định ra đi, Mel cũng sẽ chẳng xem đó là thảm họa. Một khi sự ra đi ấy là cần thiết cho sự sống còn của Betis, cũng là của chính ông...

D.Q.S


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]