Real đại bại, Sevilla nới rộng cách biệt với Barca lên 4 điểm

Kết quả bất ngờ nhất vòng 16 giải vô địch Tây Ban Nha diễn ra đêm qua là việc Real Madrid bị đội mới lên hạng Recreativo Huelva đánh bại 3-0, ngay tại sân Bernabeu. Ở một trận khác, Sevilla tiếp tục thăng hoa khi đè bẹp Deportivo 4-0 để gia tăng khoảng cách với nhà ĐKVĐ thành 4 điểm.

15.6345
Đằng sau niềm vui của Pongolle là nỗi thất vọng không hề kín đáo của Raul.

Tân cầu thủ hay nhất thế giới - trung vệ Fabio Cannavaro - đã tỏ ra chậm chạp trong hai tình huống ghi bàn của Pongolle (35') và Uche (52'). Nhưng hai bàn dẫn trước vẫn chưa thỏa mãn đội tân binh. Khi trận đấu chỉ còn vài giây, "cơn ác mộng" của CLB Hoàng gia khép lại sau cú đá phạt trực tiếp ấn định tỷ số 3-0 của Viqueira.

Quay trở lại với những diễn biến chi tiết, dường như yếu tố tinh thần đóng một vai trò không nhỏ trong chiến thắng của Recreativo Huelva. Trước khi trong tài Dauden Ibanez thổi tiếng còi khai cuộc, trận đấu trên suýt bị hoãn vì cái chết của 4 CĐV đội khách vì tai nạn giao thông khi đang trên hành trình tới Madrid cổ vũ.

Xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 đầy ý đồ tấn công, Real đã không thể gây sức ép lên Recreativo. Bộ đôi tiền đạo Nistelrooy - Ronaldo hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi hàng phòng ngự vô danh của đối thủ. Trong khi đó, cặp tiền vệ Emerson - Beckham đã không làm tốt nhiệm vụ kiểm soát khu trung tuyến.

Trong thế trận càng lúc càng bất lợi, việc hàng thủ đội chủ nhà bị trừng phạt là khó tránh khỏi. Phút 35, sau khi xoay người làm lỡ đà trung vệ Cannavaro, tiền đạo trẻ Sinama Pongolle sút rất mạnh vào góc cao, mở tỷ số cho Recreativo. Việc HLV Capello đưa "thần đồng" Robinho vào sân đầu hiệp hai chẳng giải quyết được gì bởi vấn đề thực sự của Real chính là tuyến dưới.

Trận đấu kém hiệu quả của cầu thủ hay nhất thế giới 2006 (trái).

Phút 52, một lần nữa Cannavaro bị "xỏ mũi" khi để Ikechukwu Uche vượt qua, trước khi tiền đạo người Nigeria dễ dàng đánh bại thủ môn Casillas để nhân đôi cách biệt. Tỏ ra cực kỳ sốt ruột, cựu HLV Juventus tung thêm Meija và Reyes vào sân để sửa sai, nhưng dường như giải pháp này cũng không đem lại hiệu quả.

Khi thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Emilio Viqueira sút phạt hàng rào tuyệt đẹp đem về chiến thắng thứ 8 cho Recreativo Huelva kể từ đầu mùa bóng.

Sau trận đấu, HLV Fabio Capello phát biểu: "Thật không thể hiểu nổi. Các cầu thủ của tôi dường như hoàn toàn biến mất trên sân. Đội khách đã chơi rất hay và xứng đáng giành chiến thắng".

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Iker Casillas; Salgado (Mejía, 66'), Cannavaro, Sergio Ramos, Roberto Carlos; Beckham, Emerson (Robinho, 46'), Guti, Raúl; Ronaldo (Reyes, 66'), Van Nistelrooy.

Recreativo: López Vallejo; Merino, Beto (Arzo, 54'), Mario, Poli; Santi Cazorla, Viqueira, Jesús Vázquez, Aitor; Uche (Javi Guerrero, 80'), Sinama Pongolle (Juanma, 66').

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Sevilla tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ bằng cách "nghiền nát" Deportivo 4-0 trên sân nhà. Chiến thắng này giúp ứng cử viên vô địch xứ Andalucia tạm bỏ xa nhà ĐKVĐ 4 điểm (Barca còn 2 trận chưa đấu).

Với 4 bàn trong đêm qua, Sevilla vượt qua Barca để trở thành đội phá lưới đối phương nhiều nhất tại La Liga sau ngày 21/12.

Như mọi khi, người hùng của Sevilla vẫn là Kanoute. Tỷ số được mở ở phút 28 khi tiền đạo người Mali sút bồi thành công sau pha cản phá không dính của thủ thành Aouate. Cách biệt được nới rộng sau giờ nghỉ khoảng 19 phút. Lần này, sau khi Luis Fabiano bị chèn ngãn trái phép trong cấm địa đội khách, Kanoute thực hiện thành công quả phạt đền để ghi bàn thắng thứ 14 cho riêng mình kể từ đầu mùa giải.

Tình thế không thể cứu vãn nổi của Deportivo tiếp tục được thể hiện giữa hiệp hai. Trước khi Daniel Alves đá phạt hàng rào chính xác ấn định tỷ số 4-0 chừng 8 phút, Luis Fabinano tự ghi tên mình vào danh sách ghi bàn bằng cú đánh đầu cực mạnh.

Đội hình thi đấu:

Sevilla: Palop; Alves, Navarro (Maresca, 71'), Escudé, David; Navas, Renato (Martí, 65'), Poulsen, Adriano; Kanouté (Chevantón, 76'), Luis Fabiano.

Deportivo: Aouate; Pablo, Andrade, Arbeloa, Capdevilla; Sergio (Verdú, 59'), Duscher; Cristian (De Guzmán, 77'), Juan Rodríguez (Riki, 74'), Filipe Luis; y Arizmendi.

Danh sách các tay săn bàn hàng đầu:

14 bàn - Frederic Kanoute (Sevilla)
11 - Ronaldinho (Barcelona), Diego Milito (Zaragoza)
9 - Ruud van Nistelrooy (Real Madrid)
8 - David Villa (Valencia), Fernando Baiano (Celta Vigo)
7 - Raul Tamudo (Espanyol)
6 - Fernando Morientes (Valencia), Luis Fabiano (Sevilla), Florent Sinama Pongolle (Recreativo Huelva)

Thùy Dương

La Liga mùa giải 2006-2007
 
 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]