11 - view
Vì bạn còn trẻ nên chắc chắn bạn sẽ không biết đến cuối đời mình sẽ hối hận vì điều gì, vì thế hãy nghe những người ở tuổi xế chiều chia sẻ về điều này.
0 - view
Dưới đây là những cách nói khôn ngoan các ông bố bà mẹ nên áp dụng để con nghe lời mà không cần đến đòn roi để dạy con.
13 - view
Có những câu nói của bố mẹ tưởng chừng như vô hại nhưng trẻ sẽ tưởng rằng những lời nói đó là sự thật và trở nên sợ hãi, tự ti, mặc cảm với chính...
3 - view
Những ngày này dư luận TP.Cần Thơ đang xôn xao về câu chuyện một “thần y” tên Võ Tấn Hùng (52 tuổi, khu vực 8, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) có khả năng...
1 - view
Ngoài việc giao tiếp với con thường xuyên, chìa khóa vô cùng quan trọng để mẹ có thể giúp con phát triển khả năng ngôn ngữ chính là tình...
3 - view
Để thành công, một điều kiện tiên quyết cho các nhà sáng lập đó là phải biết "kiểm soát thông tin", hay nói trắng ra là phải biết "nói...
1 - view
Không ít trẻ đi học về nói tiếng Anh khiến cha mẹ phát hoảng, trong khi đó có nhiều bà mẹ không dám nói chuyện bằng tiếng Anh với con vì khả năng...
0 - view
Khi nói về chủ đề hôn nhân, người dị tính chắc chắn phải học hỏi những điều này từ người đồng tính.
0 - view
(Thethaovanhoa.vn) - Huấn luyện viên Paolo Di Canio đã nói rằng các cầu thủ Sunderland cần phải tìm cách kiềm chế cảm xúc của mình.
0 - view
Khi nói chuyện với con, bạn nên tắt tivi, bỏ cuốn sách, tờ báo xuống và lắng nghe bé nói một cách chăm chú.
12 - view
Hãy quên những gì Fed nói, hãy xem những gì Fed làm
1 - view
Kết thúc thời gian thực tập tại IPCOMS, cũng thu lượm được dăm ba thứ mang đi chém gió. Đúc kết lại một tí cho đỡ quên.
1 - view
Lắng nghe con trẻ là cách để bạn hiểu và cư xử với con hợp lý hơn.
4 - view
ó rất nhiều phương pháp học tiếng Hàn. Tùy theo cách học và điều kiện của mỗi người mà sẽ có những phương pháp riêng phù hợp và hiệu quả. Dưới...
4 - view
Con sẽ có một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan nếu con biết nỗ lực không ngừng.
5 - view
Một cặp đôi dù yêu nhau nhiều tới mức nào cũng vẫn không thể tránh khỏi đôi lúc có sự bất đồng. Hãy học cách tranh luận đúng cách để tránh...
1 - view
Làm việc miệt mài sẽ giúp mình chẳng còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ hay than thân, trách phận.
73 - view
'Cậu biết không, mình được sinh ra là để giúp mỗi khi cậu làm sai điều gì đó', tẩy nói.
0 - view
GiadinhNet - Nhiều khi mẹ hay trêu bố: "Trước kia em yêu anh nhất, nhưng bây giờ, người em yêu nhất là... con cơ".
5 - view
(Kiến Thức) - Một bà mẹ ở quê ra Hà Nội, thấy trẻ con thành phố được học đủ thứ, từ học múa, hát, võ, vẽ, lại học kỹ năng sống, các loại lớp tiếng Anh, các...
4 - view
1. Lee Nguyễn là một cầu thủ mà ai tiếp xúc, xem thi đấu cũng khen bởi kỹ thuật hoàn hảo và ý thức chuyên nghiệp.
1 - view
(Thethaovanhoa.vn) - Từ Luka Modric cho tới Gareth Bale, người ta hiểu rằng dù có là ngôi sao lớn nhưng khi đến Real Madrid, tất cả các cầu thủ đều phải học.
3 - view
Từ khi mới được sinh ra, tôi biết rằng mình đang được sống. Nhiều lúc, cuộc sống này mang lại cho tôi những phiền muộn. Không riêng gì tôi, mà với tất...
0 - view
Không dừng lại ở việc lạ lẫm với môi trường sống mới từ thời tiết, thức ăn đến sinh hoạt…, du học sinh còn gặp trở ngại lớn với cách học hoàn toàn khác
0 - view
Hiển nhiên vật chất là quan trọng nhưng chẳng phải người ta có câu “nhà giàu cũng khóc”. Để nuôi dưỡng tình yêu không chỉ cần những món quà,...
16 - view
Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn - Albert Schweitzer.
0 - view
Ngôi sao của Man Utd tập trung với bút sách nên không hay biết bị cựu đồng đội Gary Neville chụp hình.
5 - view
(Nuôi con) - Bối rối. Đó là tâm trạng chung của những người mẹ trẻ khi bắt đầu với thiên chức làm mẹ của mình. Và thời đại internet mở rộng cánh cửa thông...
1 - view
Một cậu bé 5 tuổi có thể cảm nhận được tình yêu của người cha dành cho mình khi cậu vờ ngủ trên ghế và bố cậu mắng yêu cậu rằng: "Cái thằng, làm...
1 - view
Ông vốn là tay hoạn lợn, hoạn lợn mà làm thơ rất cừ. Chuyên môn chính của ông là kỹ sư chăn nuôi và từ khối óc của ông, hàng loạt sáng...