4 - view
(AloBacsi) - Ngay khi trẻ còn bé, thay vì la mắng hay phạt con khi mắc lỗi, cha mẹ nên dạy trẻ biết cách nói xin lỗi và nhận thức được cái sai.
0 - view
Vừa thấy con trai chào mẹ và bước chân vào nhà, chị Hòa đã nhảy dựng lên và mắng con xa xả. Chị đay nghiến và quả quyết con đã lấy tiền của mình.
0 - view
Nếu bạn làm sai, tất nhiên bạn cần xin lỗi; lời xin lỗi chân thành được nói đúng lúc sẽ luôn có ý nghĩa, và có giá trị với chính bản...
3 - view
Dạy trẻ dũng cảm nhận lỗi và xin lỗi rất quan trọng, nhưng dạy những kĩ năng này cho trẻ như thế nào cho hiệu quả mà đơn giản lại là một điều nan giải đối với cha mẹ.
2 - view
Khi đi phỏng vấn, chỉ cần một câu nói sơ suất bạn cũng có thể bị mất ngay cơ hội việc làm. Vì vậy, cần biết nên nói gì trong suốt buổi phỏng vấn là rất quan...
1 - view
Dù cho anh là ai, anh ở địa vị nào, thì cũng có những khi anh có những lời nói hay những việc làm rất “ngố”. Những lúc vậy anh sẽ làm gì, rối cuồng...
0 - view
Những lời xin lỗi từ bố mẹ tới con cái có một ý nghĩa quan trọng. Nó không chỉ giúp cho mối quan hệ ruột thịt thêm khăng khít mà gián tiếp khiến trẻ có...
0 - view
Tôi và anh ấy quen nhau qua điện thoại được hai tháng, anh ấy làm ở Đồng Nai còn tôi làm ở Điện Biên. Tôi và anh chưa gặp nhau nhưng chúng tôi...
1 - view
Tranh cãi dường như xảy ra trong bất kỳ mối quan hệ nào. Có những lúc cả hai lại rơi vào một cuộc cãi vã lớn. Sự tổn thương, nỗi khổ sở vì sự cách ly, hờn dỗi...
3 - view
Nhiều cha mẹ không biết phải làm sao khi giục con nói lời xin lỗi những lúc bé mắc phải sai lầm nhưng con lại cứ trơ trơ, mẹ càng giục thì bé càng tỏ ra bướng...
2 - view
Ngay từ nhỏ, bố mẹ và gia đình nên uốn nắn cho con cách nói "Cảm ơn", "Xin lỗi" để bé hình thành thói quen và kỹ năng trong giao tiếp.
0 - view
Tôi luôn xin lỗi các con mình khi tôi làm sai điều gì đó vì tôi biết làm trẻ con thật khó và tôi muốn chúng hiểu ý nghĩa...
1 - view
Một bản CV ấn tượng kèm theo những lời giới thiệu tiềm năng có thể đủ để giúp bạn giành chỗ cho một cuộc phỏng vấn - nhưng chúng sẽ không giúp bạn có được một công...
9 - view
1 - view
3 - view
Buộc con nói 'xin lỗi' một cách miễn cưỡng là một trong những cách dạy con sai lầm bởi điều này không thể giải quyết được mâu thuẫn.
0 - view
Nếu trẻ nói lời xin lỗi một cách miễn cưỡng thì việc đó có hại nhiều hơn có lợi.
1 - view
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên nói, dù phán quyết thế nào, bị cáo mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được tại ngoại trong thời gian chờ thi hành bản án.
1 - view
Xin lỗi là sự công nhận chúng ta đã làm một điều sai trái - dù đấy là một lời bình phẩm vô tình, một hành động nông nổi hay một cử chỉ không...
0 - view
Cu Bin đã hành động như một người lớn, bởi bé xin lỗi không phải bằng lời nói mà là hành động.
0 - view
Cu Bin đã hành động như một người lớn, bởi bé xin lỗi không phải bằng lời nói mà là hành động.
13 - view
Đôi khi cách nói khác nhau sẽ đem lại những cảm xúc rất khác. Chỉ cần thay đổi một chút ngôn từ, có khi bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn tưởng.
1 - view
2 - view
Khi hai người cãi nhau, nửa kia đã giận quá rồi còn bạn biết rõ rành rành mình đã sai thì phải làm sao? Nói lời xin lỗi thật khó, nhất là...
2 - view
Thảo nói chuyện với anh, lúc đầu anh chối, nhưng rồi anh thừa nhận đã qua lại với người phụ nữ khác vì mẹ mong có cháu: "Xin lỗi, anh phải đi kiếm con!".
1 - view
Tình yêu không phải là thứ cứ bấu víu là sẽ có được, hay cứ dâng tất cả niềm tin yêu là sẽ khiến người khác động lòng.
5 - view
Trong lịch sử của Cty và các vụ thảm họa, phản ứng của ông Tony Fernandes - Giám đốc điều hành Hãng AirAsia - đối với vụ tai nạn kinh hoàng của máy bay QZ8501 là...
1 - view
Thấy vợ giận mặt lạnh te, anh Bằng lục tung tủ quần áo, bới được cái quần đùi sứt chỉ, anh mang tới chỗ vợ, cười hề hề: "Giúp tớ khâu lại với".
0 - view
Nếu có điểm học tập từ 7 trở lên và điểm tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương, bạn đã có thể nghĩ đến việc nộp đơn xin học bổng. Vấn đề chính là phải...
1 - view
Bạn trai em mắc căn bệnh thích nói đi nói lại một vài câu chuyện tự cho là hay ho thú vị. Với người mới gặp lần đầu thì không sao, nhưng em lại hay phải đi...