Em rất tốt, nhưng… anh xin lỗi

Tình yêu không phải là thứ cứ bấu víu là sẽ có được, hay cứ dâng tất cả niềm tin yêu là sẽ khiến người khác động lòng.

31.2013

Nếu có một người nói với bạn rằng: “”, thì bạn hãy quên anh ta đi. Nếu như bạn rất tốt, đối xử với anh ta rất tốt, chăm lo cho anh ta còn hơn bản thân mình, sinh vì người đó, vậy tại sao anh ta lại xin lỗi?

Đó là vì anh ta không cần bạn. Anh ta không cần tin nhắn “chúc ngủ ngon” trước khi chìm vào giấc ngủ hay “ngày mới tốt lành” cho một buổi sáng mai từ bạn. Anh ta không cần sự sốt sắng của bạn mỗi khi đau đầu hay mệt mỏi, anh ta không cần sự quan tâm cuồng nhiệt của bạn, và anh ta không cần tình yêu của bạn.

Nếu như bạn tốt sao anh ta lại không cần bạn? Nếu như bạn tốt sao anh ta lại không thiết tha gì bạn? Nếu như bạn tốt sao anh ta còn làm bạn đau lòng?

Tình yêu là thế, dù cho bạn tốt đến mấy, dù cho bạn phải than vãn ỉ ôi hay rơi nước mắt ướt gối mỗi đêm, thì nếu như nó không thuộc về bạn thì vẫn mãi không thuộc về bạn. Bạn rất tốt, hiền lành, ngoan ngoãn, hết lòng vì người bạn thương, nhưng chỉ có điều, anh ta không thích bạn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tumbr)

Nếu anh ta thích bạn, thì dù bạn không tốt thì anh ta vẫn sẽ cần bạn, anh ta sẽ trân trọng, nâng niu bạn. Nếu như anh ta thương nhớ bạn, dù bạn không tốt, anh ta vẫn sẽ lao đi mang thuốc cho bạn mỗi khi bạn ốm, hay chạy ngay đến bên bạn khi nghe tiếng thút thít của bạn trong điện thoại chứ không phải vài từ ậm ừ xã giao.

Vì vậy, nếu có ai nói với bạn: “Em rất tốt, nhưng… anh xin lỗi”, bạn hãy quên anh ta và từ bỏ tình yêu ấy. Bạn càng yêu lâu, nỗi đau càng lấn sâu thêm, sẽ càng khổ đau thêm mà thôi.

Bạn là cô gái tốt và bạn nên là . Dù có đau buồn đến mấy thì cũng hãy vui vẻ mà tươi cười, mà quên một người không hề xứng đáng và không dành cho bạn. Đừng mãi gặm nhấm hay ảo tưởng về một tình yêu không có thực. Tình yêu không phải là thứ cứ bấu víu là sẽ có được, hay cứ dâng tất cả niềm tin yêu là sẽ khiến người khác động lòng.

Nếu có ai nói với bạn câu đó, thì có nghĩa là, bạn rất tốt, chỉ có điều, anh ta không yêu bạn mà thôi…

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]