2 - view
Đỗ Mạnh Hùng (SN 1991) đã liều lĩnh bỏ công việc thu nhập chục triệu đồng sau khi tốt nghiệp đại học để về quê Thái Bình mở trang trại chăn nuôi lợn rừng Thái Lan.
6 - view
13 - view
Không sang trọng, không cầu kỳ nhưng món gỏi mít non vẫn được ưa thích nhờ hương vị thanh mát, dân dã.
0 - view
3 - view
(Dân Việt) Hàng năm ở quê tôi vào khoảng từ tháng Ba cho đến tháng Tám âm lịch là mùa cá cơm xuất hiện.
0 - view
Trong buổi giao lưu ẩm thực mới đây tại nhà hàng Reflections của khách sạn Caravelle, đầu bếp sao Michelin - Jerome Brochot đã giới thiệu tới thực khách Việt Nam món...
2 - view
6 - view
Mẹ tôi sống trong gia đình bình thường nhưng lại sáng ý, thích chế biến những thức ăn ngon. Chất liệu nấu món không tìm đâu xa vì quê tôi...
0 - view
Nguyên liệu để làm món mọc gồm nếp, đậu xanh, nấm mèo, hành, nghệ, tiêu, tỏi, sả, muối, mì chính, dầu phộng và thịt. Có thể là thịt heo, thịt bò,...
1 - view
Cái vị bùi bùi của quả vả, cái giòn rụm của bánh tráng cùng chén nước chấm đậm đà làm nên sự ngon miệng đầy quyến rũ của một món ăn rất...
0 - view
Kẻ Phùng xưa - thị trấn Phùng hiện nay thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội từ lâu đã là địa danh nổi tiếng với rất nhiều món ăn dân dã, nhưng được...
0 - view
17 - view
Màu xanh bạt ngàn của những thảo nguyên rộng lớn ở vùng Windermere - Anh khiến bất cứ du khách nào cũng phải thích thú.
1 - view
4 món đặc sản nổi tiếng quê nhà Chủ Nhật, ngày 16/09/2012 03:00 AM (GMT+7) Xôi cá rô Nam Định, cơm cháy Ninh Bình, canh cá Quỳnh Côi, bánh đa...
2 - view
Ngãi cứu hay còn gọi là ngải diệp, nhả ngải, thân cỏ sống và mọc hoang nơi tường rào, trong các góc vườn thôn quê.
1 - view
4 - view
Vùng đất Kinh Bắc thiết tha và thanh bình trong từng câu quan họ của các liền anh liền chị còn khiến người ta muốn ở lại mãi vì những món ăn ngon, thanh đạm,...
1 - view
Người xứ Đoài (Sơn Tây, Hà Nội) có nhiều món ăn đặc sắc như bánh tẻ, nem Phùng, Gà Mía mang hương vị riêng biệt.
21 - view
Mắm chua cá cơm, đậm đà món ngon quê Thứ Hai, ngày 31/03/2014 20:00 PM (GMT+7) Nói đến Phan Thiết là người ta sẽ nghĩ ngay đến nước mắm. Nhưng ngoài nước mắm còn...
0 - view
0 - view
Năm hết Tết đến, nghĩ đến Tết là Hoài sợ xanh mắt vì phải về nhà chồng.
1 - view
Thuyền theo lái, gái theo chồng, đã lấy chồng thì phải về quê chồng ăn Tết. Chỉ có những kẻ đi ở rể mới chịu theo vợ về ăn Tết quê ngoại!
2 - view
0 - view
71 - view
GiadinhNet – Về Hà Tĩnh, có những món ngon bạn sẽ dễ dàng mua về làm quà như kẹo cu đơ, bánh đa vừng, ram bánh mướt… nhưng cũng có những món ngon thuộc...
1 - view
Nhiều thứ quà bánh tuổi thơ đã không còn vì cơn bão đô thị hóa. Nhưng may thay, vài thứ kẹo ăn vặt như dồi chó, kẹo lạc vẫn còn...
6 - view
Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, còn gì tuyệt hơn khi được quây quần cùng gia đình và bạn bè thưởng thức những món ăn tươi ngon ngay tại cánh...
1 - view
(VietQ.vn) - Nhái theo các nhãn hiệu băng vệ sinh nổi tiếng hoặc đóng thành từng bịch, bao bì là những vỏ nilon trong suốt không có các thông số chất...
0 - view
Lo ngại rau phun thuốc kích thích, lợn ăn đồ tăng trọng, hoa quả ngâm tẩm, các bà, các chị nội trợ đều tìm đến hàng mang từ quê ra với tâm lý an toàn...
13 - view
Nghe tiếng đã lâu, nhưng dịp đầu năm, chúng tôi mới có dịp đến nhà " Thần y" có bài thuốc chữa bỏng và thận nổi tiếng khắp vùng đất xứ Nghệ này.