1 - view
0 - view
Tôi và cô ấy quen nhau trong một lần tình cờ. Khi đó, tôi đang là bộ đội và được về dự đám tang một người bác, còn cô ấy là bạn học với...
18 - view
Ếch đồng là món ăn ưa chuộng của vua chúa nhưng họ chỉ dám ăn mỗi tuần một lần vì sợ loại thực phẩm âm hàn này hại đến tỳ vị. Dân thường thì khác,...
1 - view
Tôi chắc chắn là anh ta sẽ yêu con, nhưng yêu mẹ của nó là một chuyện khác. Nếu anh ta biết chuyện chị lừa anh ta có con để giữ chân thì lúc đó...
1 - view
Không ít người cho rằng không yêu được nhau nữa thì cũng nên cư xử với nhau như bạn bè.
1 - view
Từ bỏ công việc nhiều người mơ ước, năm 2009, Hữu Trí xây dựng Học viện Breakthought Power chuyên đào tạo kỹ năng sống, giúp các bạn trẻ đam mê và nhiều khát...
0 - view
Sợ “xui” khi phải vào bệnh viện trong những ngày Tết, nhiều người cố nén cơn đau đợi… hết Tết để rồi bệnh trở nên trầm trọng
0 - view
Muốn phát triển du lịch phải có chính sách lâu dài, kết hợp hàng loạt kế hoạch vĩ mô, cải thiện môi trường... chứ không thể để doanh nghiệp tự bơi
0 - view
(PL)- Trong khi thầy thuốc không thiếu thuốc đặc hiệu, thuốc thậm chí tốt hơn xưa rất nhiều nhưng số người suy thận, thoái hóa võng mạc, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu...
9 - view
Cơ hội không bao giờ đến với những kẻ lười biếng. Khi nào mất sạch mọi thứ, bạn mới biết được sức mạnh thật sự của mình.
0 - view
Cách phân loại để điều trị rất phong phú nhưng dựa theo bệnh nguyên vẫn là phổ biến và được chấp nhận nhiều nhất.
3 - view
Khi sổ mũi, nhức đầu…nhiều người chủ quan, xem thường mà không biết rằng đây là một trong những biểu hiện khởi đầu của bệnh viêm xoang.
5 - view
(Giáo dục) - “Đừng theo đuổi giấc mơ của người khác mà hãy theo đuổi giấc mơ của bạn. Đừng dựa dẫm vào người khác mà hãy sống cuộc sống của chính mình”
2 - view
Sữa ong chúa là loại thuốc bổ cao cấp, thành phần dinh dưỡng phong phú và có tác dụng chữa nhiều loại bệnh, nhưng không phải ai cũng có thể dùng.
2 - view
Ông Phùng Văn Thành (65 tuổi, Hà Nội) vừa phẫu thuật ung thư dạ dày, người xanh xao vì thiếu máu. Các con mua thuốc Chibro B12 cho ông dùng với mục đích...
0 - view
Sự ích kỷ khiến một bộ phận người trẻ không quan tâm đến cộng đồng, ngày càng có nhiều thanh niên xem thường mạng sống người khác... Đó là ý kiến...
2 - view
Đau bụng là dấu hiệu đầu tiên của nhiều bệnh nguy hại đến sức khỏe trẻ em. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size:...
0 - view
Loãng xương đang là vấn đề trăn trở của nhiều người.
3 - view
Trong vài năm qua, 1 nhóm các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu dị ứng, California đã công bố 1 công trình nghiên cứu về nguyên nhân gây...
0 - view
1 - view
Không ai tránh khỏi lỗi lầm, vấp váp và cả thất bại trên đường đời. Tuy nhiên có sự khác biệt lớn giữa người thành công và kẻ thất bại về cách...
2 - view
Nếu nói chí lớn e quá đáng, nhưng lòng tham đúng là dễ gặp nhau. Bằng chứng là dù khác màu da, chủng tộc nhưng đều có câu chúc “sống...
5 - view
Khi lên thực đơn cho bé, các mẹ đừng quên sự phát triển trí tuệ của bé phụ thuộc nhiều vào chế độ dinh dưỡng.
3 - view
Đúng là thời nay chỉ cần quên điện thoại là đã thấy bức bối.
31 - view
Đến Kuala Lumpur hay thành phố ẩm thực Penang, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội nếm thử bát mỳ Assam Laksa cay nồng hay những xiên satay thơm ngon.
0 - view
Đừng vội tốn tiền mua quần áo mới để có vẻ ngoài thời trang. Tại sao bạn không thử cách kết hợp mới cho những món đồ cũ? a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px;...
2 - view
Hãy là những phụ nữ thông minh, hạnh phúc và luôn độc lập dù có rơi vào lưới tình cũng đừng quên mất những quy tắc sống còn dưới đây
0 - view
ICTnews – Tổng Giám đốc Yahoo, Marissa Mayer, không chỉ bỏ lỡ cơ hội vàng gặp mặt với các đối tác truyền thông, quảng cáo lớn mà còn gây ấn tượng cực xấu.
1 - view
Mỗi người có mỗi cách khác nhau đối mặt với mối tình tan vỡ. Có người tự trách bản thân mình, có người tự tìm sự thanh tĩnh để hàn gắn vết thương…...
1 - view
Ở Phuket, chúng tôi đi xe máy trên con đường tráng nhựa phẳng lỳ, hai bên đường là núi, hoa cỏ thỉnh thoảng mọc ra từ vách núi. Con đường lên xuống...