Dùng 'dế' thông minh hiệu quả nhưng đừng nghiện

Đúng là thời nay chỉ cần quên điện thoại là đã thấy bức bối.

0

Mình cũng dùng iPhone và dùng mấy cái cảm ứng từ thời Palm, Pocket PC, O2... nhưng đâu có đến mức như mấy cô cậu trong bài Chân dung dân 'ghiền' iPhone, dù nhiều khi cũng vô thức, không vuốt vuốt, ngó ngó là không chịu được. Đúng là thời nay chỉ cần quên dế theo người là rất bức bối, không riêng gì iPhone, nhưng đi đâu cũng kè kè sờ sờ mó mó thì thái quá.

Mình là du học sinh, thời gian đi bộ, đi xe công cộng, xếp hàng, chờ đợi khá nhiều nên không thể thiếu iPhone, iPod để giết thời gian. Nhưng mỗi khi về Việt Nam là mình chả mấy khi có lúc nghịch, vì đi xe đâu có rảnh tay, cũng đâu nghe nhạc được khi lái xe. Dùng phải có mục đích, biết mình đang cần gì, iPhone có khả năng mở rộng giá trị vô cùng lớn bằng kho ứng dụng App Store. Apps iPhone mình luôn duy trì đến 9 trang màn hình, không dùng nữa thì xóa và cài app thịnh hành để thay thế, có thể kể từ scanner nhận dạng văn bản, nhận dạng nhạc soundhound, đến các phần mềm học tiếng Anh của Cambridge, nấu ăn, tra cứu địa chỉ và theo dõi giao thông, mạng xã hội và chat FB, MSN, ICQ, YM, cẩm nang tra cứu nấu ăn, rượu đến thông tin địa lý, thông tin tài chính, radio, công cụ carpenter, và giải trí với 5 trang game đến cả chục GB... Phải nói iPhone quá nhiều công năng gia tăng, cũng có rất nhiều app mà không thể tìm được phần mềm tương đương trên PC.

Mình rất bức xúc là nhiều bạn dùng iPhone nhưng không thông thạo, dùng để tỏ sành điệu, rồi lại đi nhờ cài đặt. Mỗi khi máy hỏng là lại đem ra hàng hoặc nhờ người restore lại. Máy để mốc ra với apps cũ rích cũng chả biết mà nâng cấp. Nhưng phải nói chỉ cần vài game hay, đơn giản và khả năng duyệt web, lướt Facebook, xem Youtube trên màn hình cảm ứng cũng đã đủ mê hoặc rất nhiều, khiến người mang máy cả vào những chỗ rất nguy hiểm vì dễ làm ướt như nhà tắm, toilet để thưởng thức.

Anh Tuấn

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]