Sách hay: Không khóc ở Kuala Lumpur

Tất cả các nhân vật trong câu chuyện đều yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim trần trụi, yêu bằng tất cả những gì mình đang có.

15.593

Tôi đọc “Không khóc ở Kuala Lumpur” vào một ngày Sài Gòn mưa tầm tã. Cảm giác như nỗi buồn, nỗi day dứt của nhân vật cũng chênh chao trong tâm hồn mình dưới cái tiết trời ảm đạm ấy. Cuốn sách mang đến cho người đọc những vùng trời rộng lớn, nơi ấy người trẻ được thỏa sức vẫy vùng, được yêu hết mình, dù có thể đến cuối cùng chỉ còn những kỉ niệm xót xa.

Linh Lê mở đầu tác phẩm của mình bằng việc viết về tình yêu của cô gái xinh đẹp và thông minh, đó là Việt An. Tình yêu đầu chạm đến trái tim cô gái trẻ, làm rung động biết bao say mê trong cô, gieo vào lòng cô biết bao nồng nàn khó cưỡng. Để rồi, vì sự non nớt và vụng dại của , cô đã gửi trao sự trinh trắng của mình mà không biết rằng chính nó đã làm tình yêu của cô tan biến. Rạn nứt thường để lại sẹo, hơn nữa đây còn là một vết sẹo lớn, vết sẹo hằn sâu và rất khó lành.

Bìa cuốn sách (Ảnh: Tiki)

Đan xen cùng tình yêu đó là tình bạn của bộ ba: Việt An, Chu Minh và Hiên Lam. Minh là chàng trai tốt bụng, hiền lành. Lam thì hoàn toàn trái ngược, những đớn đau trong quá khứ để lại cho cô vẻ bất cần. Tưởng chừng như mọi biến cố trong cuộc đời này cô đều đã trải qua. Họ chơi rất thân, rồi cùng nhau sang Kuala Lumpur, Malaysia du học.

Lam vẫn tiếp tục mải miết với những cuộc tình thoảng qua, trong khi Minh và An luôn cảm thấy bế tắc trong chuyện tình cảm. Minh yêu An, An biết nhưng cô không yêu anh. Cô chỉ coi anh là bạn, không hơn. Sự xuất hiện của một người mới - Ken đã xóa tan những băng giá trong lòng An, mang đến luồng sinh khí mới cho cuộc đời của cô. An hiểu, từ giây phút Ken bước đến, cô đã “bước đi về phía ánh hoàng hôn đang lụi tàn dần, biết trái tim mình từ giây phút này sẽ không còn yên lặng nữa...” Sự tươi vui nơi An trở thành vết dao cứa sâu vào lòng Minh. Anh đã chọn cái chết để mãi dành cho An.

Tác giả Linh Lê (Ảnh: Vietnamnet)

An có ngờ đâu Ken cùng Lam - bạn thân của cô hẹn hò lén lút. Hai người đã giấu cô biến mất để đi du lịch cùng nhau, nhưng thật không may, họ đã gặp tai nạn ô tô. Tuổi thanh xuân, tình yêu, trò đánh cược, tình cảm phiêu lưu,... mọi thứ đều phải được chôn sâu.

Thương yêu, đến cuối cùng chỉ là đau đớn, nhưng An vẫn luôn nhìn về hướng tích cực nhất của vấn đề. Cô tin rằng ở nơi thật cao ấy, các bạn của cô sẽ ở bên nhau, và Minh sẽ nói “tớ rất thích những buổi chiều thế này, con đường này, và An”.

Tất cả các nhân vật trong truyện của Linh Lê đều yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim trần trụi, yêu bằng tất cả những gì mình đang có. Và hoàn toàn không hề hối tiếc, dù có thể bị lừa gạt hoặc không được đáp trả.

Không khóc ở Kuala Lumpur” với những câu chuyện tình đan xen được đặt trong bối cảnh của một thành phố vừa hiện đại vừa cổ điển kiểu châu Á, trong sự phức tạp và thay đổi không ngừng của cuộc sống du học sinh. Cuốn sách giúp người đọc nhận ra rằng mình cần được yêu thương, yêu thương rất thật.

“Không khóc ở Kuala Lumpur” là một câu chuyện buồn. Nhưng nhờ nó, người ta tìm thấy những niềm tin bất diệt, niềm tin ở nơi An và tình yêu cô đã, đang và sẽ có, niềm tin ở độc giả, vào những tình yêu dung dị giữa đời thường.

Thông tin về cuốn sách

Tác giả: Linh Lê (Nguyễn Huyền Linh)
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu
Nhà xuất bản: NXB Lao động
Số trang: 380 trang
Giá bán: 65.000 VND

 
Bạn là người yêu thích những cuốn sách, cuốn truyện tình yêu? Bạn đã từng ấn tượng bởi những câu chuyện tình cảm động, những tình huống tình yêu hấp dẫn của các nhân vật trong một câu chuyện, một cuốn tiểu thuyết nào đó? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với Tiin.vn bằng cách gửi thư vào hòm mail: [email protected]. Tiin sẽ giới thiệu với bạn đọc như là một cầu nối để các bạn cùng nhau thưởng thức những câu chuyện tình yêu hay và ý nghĩa.
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]