Thủ môn này đứng một mình trong khi đội bóng đang tấn công. Thế mà anh còn đứng không nổi. Với những người mới tập đi trên băng, đó là chuyện bình thường. Đằng này một VĐV hockey trên băng chuyên nghiệp, thì không có chuyện đứng ngã nghiêng như thế.

Chẳng qua, anh ta đã quá chén và chỉ còn biết đứng dựa vào khung thành. Ngạc nhiên ở chỗ, trong một pha tấn công của đối thủ, thủ môn này chợt tỉnh cơn say hay nhờ may mắn mà cản phá thành công một quả đánh nguy hiểm của đối phương về phía cầu môn.

Sau khi sóng gió qua đi, thủ môn này tiếp tục ngả nghiêng và dựa vào khung thành, khiến khán giả không khỏi phì cười.

Đúng là chuyện như đùa!
Tiên Trần