Tin liên quan
Ở chặng đua Brazil cách đây 10 ngày,
lão tướng Michael Schumacher đã nhường vị trí thứ 6 chung cuộc cho Vettel, để
anh này giành ngôi vô địch mùa giải 2012.
Brazil Grand Prix giống như một cuộc
chuyển giao thế hệ bởi vào khoảnh khắc Vettel giành podium, Schumacher cuối
cùng cũng đã nói lời chia tay F1 ở tuổi 43, sau khi đã giành 7 danh hiệu với 91
lần về nhất chặng trong hơn hai thập kỷ qua.
Tay đua người Đức rất thanh thản đua
chặng cuối. Anh thậm chí còn ủng hộ người đồng hương trẻ tuổi Sebastian hết
mình bằng cách để tay đua này dễ dàng vượt mình và nhường vị trí thứ 6 chung
cuộc trong vòng đấu cuối cùng.
Schumacher cũng rất vui vẻ dù rằng
màn chia tay của anh chìm nghỉm bởi diễn biến cuộc chạy đua tay đôi quá khốc
liệt giữa Alonso và Vettel, cùng những thách thức quá lớn mà Vettel đã chinh
phục được ở vòng đua cuối, qua đó trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử ba
lần liên tiếp vô địch thế giới.
Bình thản thay vì buồn, người hâm mộ
dường như không bận tâm, săn đón Schumacher nhiều như cách họ xử sự với
Sebastian Vettel, một tay đua người Đức khác đang được xem là ngôi sao hiện nay
của F1. Có thể vì đây không phải là lần đầu tiên Schumacher rút lui sau khi anh
tuyên bố giải nghệ và trở lại vào năm 2010. Nhưng nếu nhà vô địch giàu thành
tích nhất thế giới vẫn tiếp tục chiến thắng trong 2 mùa giải gần đây, anh sẽ
không bị quên lãng nhanh như vậy.
Thành tích của tay đua người Đức
khiến tất cả phải ngả mũ thán phục, nhưng họ không xếp anh ở vị trí tay đua F1
vĩ đại nhất trong lịch sử dù Schumacher 7 lần vô địch thế giới, về nhất chặng
91 lần, 68 lần giành pole và đạt số điểm kỷ lục 1.560.
Tay đua đã tử nạn trên đường đua
người Brazil là Ayrton Senna trước đây từng có một tuyên bố gây sốc khi cho
rằng, người Đức đã sử dụng những thiết bị hỗ trợ bí mật bị cấm từ năm 1993 để
giúp đỡ Schumi.
Còn các bình luận viên thì đánh giá,
thời của Schumacher không có nhiều tay đua xuất sắc như thời Alain Prost/Senna
bởi đối thủ lớn nhất của anh chỉ có Mika Hakkinen. Ngoài ra, Schumacher cũng
được hưởng lợi rất nhiều từ sự giúp đỡ của hãng lốp Bridgestone hay đội ngũ kỹ
thuật tài năng của Ferrari.
Dĩ nhiên, những nhận định trên không
thể phủ nhận tài năng, sự ổn định và máu liều của Schumacher. Fernando Alonso
cho biết: "Tôi luôn nghĩ chúng tôi có cơ hội và vinh dự được đua với một
người như Michael. Tôi luôn cố gắng học hỏi nhiều điều từ anh ấy".
Trong khi đó, với Vettel cho biết:
"Tôi đã gặp Michael từ khi tôi còn nhỏ. Anh ấy là thần tượng của tôi. Sau
này, khi đã đua nhiều, tôi bắt đầu từ bỏ cách nhìn của một tay đua mới vào nghề
đối với thần tượng. Tôi bắt đầu gọi anh ấy là "Michael" và trò chuyện
ở mức ngang bằng về các vấn đề đua xe. Nhưng nhờ đó tôi hiểu về con người thật
của Schumacher, chứ không chỉ nhìn anh ấy theo những gì anh ấy đã đạt được. Đối
với tôi đó cũng là một điều thú vị".
Khi Schumacher bắt đầu có mặt trên
đường đua, thời của anh vẫn có những cái tên kiệt xuất như Nigel Mansell,
Nelson Piquet và Alain Prost. Cho đến lúc anh giải nghệ, F1 đã thuộc về một
người Đức khác chỉ mới lên 4 khi anh xuất hiện vào năm 1991. Tuy nhiên, so với
Vettel chỉ mất 101 chặng để 3 lần vô địch thế giới, Schumacher mất 143 chặng
mới đạt thành tích tương tự và khi đấy, anh đã 31 tuổi.
(Anh
Hào)