"Sốc" với chàng ăn xin dùng iPad, đi du lịch nước ngoài như "cơm bữa"

Anh chàng ăn xin này có máy quẹt thẻ, có hai chiếc điện thoại, dùng iPad, đi du lịch nhiều nước châu Âu chỉ trong sáu tháng.

15.5939
Damien Preston-Booth (37 tuổi, sống ở Anh) là một người ăn xin nhưng anh chủ yếu xin tiền của những người giàu có, du khách và cả những người nổi tiếng. Toàn bộ số tiền kiếm được, Damien dùng để đi du lịch khắp châu Âu và mua những đồ dùng theo sở thích như iPad.

Damien đã đi xe bus, tàu hỏa, thậm chí là cả thuê xe để đi từ Preston, Lancashire đến trước cửa nhà hàng Mayfair, London. Không chỉ xin tiền mặt, thậm chí Damien cũng chấp nhận xin tiền qua…thẻ tín dụng. Anh chàng ăn xin chuyên nghiệp mang cả máy chuyển tiền bằng thẻ đi để tạo thuận tiện cho các “thượng đế” của mình.


Damien xin tiền của Simon Cowell ngay trước cửa nhà hàng Mayfair.


Trước đó, anh thường xin tiền ở quê nhà. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Damien bắt đầu chuyển “địa bàn” hoạt động đến các nơi sang trọng. Toàn bộ số tiền xin được, Damien chủ yếu dùng để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Một người bạn của Damien cho biết, anh chàng ăn xin đã dùng tiền để di du lịch Tây Ban Nha. Chuyến đi tiêu tốn hết 4500 bảng khi vào mùa du lịch đầu năm, trong đó có 1000 bảng là xin được từ một đại gia người Arab ở bên ngoài khách sạn Dorchester.


Lúc nào trong người Damien cũng có hai chiếc điện thoại, dù là đi ăn xin.


Trong suốt sáu tháng qua, Damien cũng đã đi du lịch đến Monaco, Paris, Ibiza và Bruges.

Ngay cả trong giới ăn mày, thông tin về Damien cũng rất lộn xộn. Một người ăn mày cho biết, Damien bỏ tiền thuê một căn nhà với giá 300 bảng/tháng. Tuy nhiên, thông tin khác lại cho rằng, Damien đã vô gia cư suốt năm năm nay.

Có thông tin nói rằng, Damien là một người tốt. Anh không hề bắt nạt người khác và thậm chí anh sẽ còn sẵn sàng cho tiền những người ăn xin khác trên phố.

Trên Facebook của mình, Damien cũng chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch nước ngoài trong suốt năm qua. Tháng bảy anh chàng đi Ibiza, rồi sau đó đi Paris. Một tháng sau, anh chàng đi Mocano.

Về phía mình, Damien cho biết anh nhận được 100 bảng mỗi tuần tiền phúc lợi dành cho người suy nhược. Anh cũng phủ nhận thông tin mình kiếm được hàng ngàn bảng từ việc ăn xin.

“Tôi đang tiết kiệm tiền để mua một căn hộ nhỏ. Tôi cũng đang cố gắng tìm việc làm. Tôi không có gì phải che giấu cả. Tôi đã mất nhà cửa, tôi đi ăn xin khi tôi ở London. Tháng mười vừa rồi, tôi có một căn hộ và tôi cũng đi ăn xin để có tiền mua vật dụng để sống”.


Ảnh chụp trong một chuyến đi ra nước ngoài của Damien.

Về các chuyến đi nước ngoài, Damien cho biết đó là lúc anh đi tìm việc làm. Ở đó, anh phải ngủ ngoài trời. Còn về các thiết bị thanh toán thẻ, đó là vật dụng để bán hàng cho Big Issue.

Cửa hàng trưởng Porter, ông Emil Staykov cho biết Damien thường xin tiền khách hàng của cửa hàng ông. Ngoài ra Damien còn bất lịch sự khi ngủ ở ngay ngưỡng cửa của cửa hàng.

Ông cũng cho biết Damien là người có tiền, anh ta lúc nào cũng có hai chiếc điện thoại. Anh ta rất hung dữ với nhân viên nhà hàng nhưng lại biết cách niềm nở với khách hàng, những người anh ta xin tiền.

Theo thông tin từ tờ The Sun, Damien mới mua một máy pha cà phê, một phòng tắm đứng và một máy nướng có tổng giá trị là 100 bảng.

 Theo Dailymail

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]