Sự thực người phụ nữ tóc dài chữa bách bệnh (Kì 1)

Bà Định với mái tóc dài 5,2m với nhiều lời đồn đoán mang đầy yếu tố thần linh, ma mị.

15.5654

Trong khoảng vài tháng trở lại đây, nhiều người dồn dập đổ về chùa Huệ Phước thuộc ấp 4, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sở dĩ có điều này bởi, ở ngôi chùa này có bà Nguyễn Thị Định (76 tuổi), có mái tóc dài 5,2 m với nhiều lời đồn thổi đầy vẻ thần linh và ma quái.

Bà Định với mái tóc dài kì lạ

Không biết từ lúc nào, những lời đồn thổi về bà Định được phát tán và sức phát tán của những lời đồn này trong dân cư nhanh chóng một cách bất ngờ. Theo những lời đồn này, bà Định để mái tóc dài từ năm 19 tuổi cho đến giờ. Bà không bao giờ cắt tóc, gội đầu. Mái tóc của bà dài và bạc trắng. 

Có lẽ, những lời đồn này nếu dừng lại ở đó thì hàng ngày sẽ không có cả vài trăm người đến cả nghìn người đến chiêm ngưỡng người phụ nữ có mái tóc dài kỉ lục kì lạ. Những lời đồn này còn cho rằng, sở dĩ bà Định có mái tóc dài như vậy, bởi bà từng nằm mơ được một vị thần đến hỏi thăm, phù phép rồi “ban” cho. 

Xung quanh câu chuyện về mái tóc của người phụ nữ có mái tóc dài này cũng rất đặc biệt. Những lời đồn cho rằng, mái tóc của bà Định tự bết lại với nhau giống như một con rắn khổng lồ, phía ngọn tóc co lại như một cái đầu có đầy đủ mắt, mũi, miệng. Đây là một con rắn khổng lồ có màu trắng muốt trên đầu của một người phụ nữ.

Vì tóc quá dài, bà Định đã thuê may một cái túi để đựng tóc, mỗi khi bà lấy tóc ra, một hương thơm tỏa ngào ngạt khắp phòng khiến những người có mặt ở đó trở nên thoải mái, giảm được stress. 

Những lời đồn cho rằng, mái tóc của bà Định không bao giờ gãy rụng, nếu có sợi tóc nào bị gãy thì y như rằng, từ chỗ đó máu sẽ bị chảy ra. Nếu ai vô tình bắt gặp cảnh này thì sẽ gặp nhiều vận xui, đến nỗi cả gia đình có thể bị chết bất đắc kì tử. Ngược lại, nếu ai động vào được mái tóc kì lạ này thì có thể được nhiều may mắn.

Những lời đồn kì lạ này lại còn nhiều điều đặc biệt hơn khi nhiều người cho rằng, bà Định có khả năng kì lạ, có thể chữa được bách bệnh từ những bệnh nhẹ cho đến bệnh nan y. Những người có bệnh tật, chỉ cần đến chùa Huệ Phước, cầu xin thần phật rồi được bà Định “tóc dài” vuốt vào chỗ đau và đọc một vài câu thần chú thì có thể chữa hoàn toàn bệnh. Đối với những bệnh nan y, bên cạnh những bước trên, bà Định còn “ban” cho một vài chai nước suối được “yểm” thần chú rồi đưa về uống và chắc chắn sẽ khỏi bệnh.

Khi nhắc đến việc chữa bệnh kì lạ của bà Định, nhiều người còn khẳng định, mình chính là người đã được bà chữa khỏi bệnh. Không chỉ thế, nhiều người còn sợ khách phương xa đến không tin nên đưa ra một loạt danh sách hàng nghìn người được bà chữa trị như anh Vinh ở Kiên Giang bị bệnh lao, đi chữa khắp các bệnh viện nhưng vẫn không khỏi, nhưng được bà Định chữa lại khỏi; cô Hường ở Cần Thơ bị ung thư, khi đưa đến chùa đã có đầu trọc lóc, nhưng được bà Định sờ và đọc một vài câu thần chú thì đã không còn bệnh; thậm chí một người phụ nữ tên Thanh trước đây bị nhiễm virus HIV, chỉ chực chờ đến ngày chết, một lần đến chùa, được bà Định ban phước và khỏi bệnh…

Bà Định với mái tóc có thể chữa bách bệnh

Không chỉ thế, lời đồn còn cho rằng, mỗi khi đến viếng chùa, vào thăm bà Định phải có lòng chân thành, nếu nghĩ đến những điều xấu trong lòng thì chính những điều xấu đó sẽ vận vào chính mình. Và đặc biệt, không được quay phim, chụp hình. Đối với những người quay phim, chụp hình, thì sẽ gặp toàn điều xui xẻo. Nhiều người đã bị tai nạn ngay khi vào chùa viếng thăm vì đã quay phim, chụp hình trộm.

Chính vì những lời đồn này mà nhiều người khẳng định, bà Định với mái tóc dài kì lạ này chính là tiên nữ giáng trần. Những lời đồn đoán mang nhiều yếu tố thần linh cứ thế ngày một nhân lên, người đến viếng cảnh chùa thì ít mà đến để xem mái tóc kì lạ và xin may mắn, chữa bệnh thì nhiều. Một vùng đất yên bình đã trở nên xáo trộn bởi sự xuất hiện của quá nhiều người lạ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]