Trên chuyến tàu điện ngầm, những tờ báo Metro miễn phí nhanh chóng được phát hết sạch vì mọi người đều tò mò và thích thú về chàng trai khiếm thị vừa đánh bại tay cung giỏi nhất của họ. Larry Godfrey, sinh ra tại Bristol, dù phá kỉ lục của chính anh với 680 điểm, chỉ xếp thứ 4 ở vòng loại khi 3 vị trí dẫn đầu trong nội dung cá nhân nam đều thuộc về những người Hàn quốc. Và thú vị hơn cả, người giành được huy chương vàng, phá kỉ lục thế giới lại là một người khiếm thị và đây là Olympic chứ không phải Paralympic.
Im Dong Hyun - Ảnh : Internet
Thật ra, Im Dong Hyun từng thi đấu thành công rực rỡ ở lympic 2008. Anh đã có 2 tấm huy chương vàng nội dung đồng đội cách đây 4 năm tại Bắc Kinh. Kỷ lục luôn đáng ngưỡng mộ. Kỷ lục do một VĐV khiếm thị lập nên ở lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh càng xứng đáng trở thành tấm gương cho tất cả, trong đó có cả
người Anh.
Mặc dù không mạnh mẽ như Trung Quốc, làn sóng Hàn Quốc trong những năm gần đây cũng đã lan đến nước Anh. Những quán ăn Hàn quốc ngày càng nhiều trên những con phố ở London, các bà nội trợ cũng tốn thời gian hơn với những bộ phim Hàn quốc. Những cô bé cậu bé tuổi teen vẫn còn chút xa lạ với những ban nhạc Hàn quốc đang đình đám ở châu Á, như Suju (Super Junior). Nhưng Olympic lần này, những người trẻ tuổi có thể tìm thấy cho mình những thần tượng Hàn Quốc khác, Im Dong Hyun hoàn toàn có thể là một thần tượng như vậy. Nếu như người hùng Robin Hood đã viết lên truyền thuyết về mình bằng những mũi tên và trở thành thần tượng của bao thế hệ trẻ em Anh quốc thì hôm nay Im Dong Hyun đã làm điều tương tự tại thế vận hội trên đất Anh. Bây giờ, họ muốn gọi anh là Robin... Huyn.
Sẽ có nhiều huy chương vàng được trao, nhiều kỉ lục thế giới được xác lập sau mỗi kì Olympic. Nhưng kỉ lục thế giới do Im Dong Hyun đạt được sẽ là một trong những ấn tượng mạnh mẽ nhất của kì Olympic lần này. Kỉ lục của sự kiên trì, lòng quyết tâm và tinh thần mạnh mẽ. Đó chính là tinh thần Olympic.
TƯỜNG ANH (từ London)