Có những sự kiện làm thay đổi một con
người. Với Geoff Black, anh đã từ một nhân viên ngân hàng chuyển
sang trở thành nhiếp ảnh gia - nhờ sự ra đời của hai cô con gái
sinh đôi đáng yêu.
Black đã chụp ảnh hai cô con gái sinh đôi 4 tuổi,
Jamisen và Jacksen (hoặc "Baby-A" và "Baby-B"), từ ngày chúng được
sinh ra, và lưu giữ tất cả trong trang ảnh cá nhân - hiện đã
có hơn 330 hình ảnh.
Black chia sẻ: "Những khoảnh khắc của bọn trẻ chính là những
khoảnh khắc của cuộc đời tôi, và tôi muốn ghi lại điều đó".
Để lưu giữ những khoảnh khắc đó, ông bố trẻ này đã mua hẳn một
chiếc máy ảnh xịn để chụp ảnh cho con. "Đừng bao giờ bảo con của
bạn cười, hãy bắt lấy những khoảnh khắc tự nhiên nhất của bé, bạn
sẽ có những khoảnh khắc đẹp hơn cả tưởng tượng", Black nói.
Jamisen và Jacksen đã thổi hồn cho Black để sáng tạo ra những
bức ảnh đầy sức sống.
Bé Jamisen ra đời trước và được làm chị
Bé Jacksen lúc
lọt lòng ngay sau đó.
Hai cô bé được đánh dấu với tên gọi Black A và Black B.
Jasemin và Jacksen giống nhau như hai giọt nước.
Hình ảnh Jamisen và Jacksen khi tròn 3 tháng.
Lần đầu tiên theo bố ra biển dạo chơi
Biết ngồi ngoan nghe bố đàn hát
Những buổi
tắm nắng ngoài bãi cỏ xanh
Trong sinh nhật một tuổi
Lần đầu tiên tập đi
Biết leo trèo và rất tinh nghịch
Hình ảnh trẻ em đồng hành cùng những biến động của cả nhân loại trong gần 1 năm qua để lại nhiều điều đáng suy ngẫm. Phụ nữ Trung Quốc chịu áp lực vì vừa đi làm vừa phải chui lủi trong toilet để hút sữa cho con. Em mới sinh con mà cứ ai muốn giơ máy lên chụp con mẹ chồng em lại ôm con em che như che của quý.