Thua ngược sau 2 lần dẫn trước, Wigan đối diện với nguy cơ xuống hạng

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên sau nhiều năm qua, sân DW cảm nhận được nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên, Wigan và các CĐV của họ dường như đang đánh mất đi niềm tin vào cơ hội trụ hạng của chính mình. “Vua trụ hạng” Wigan đang run rẩy.

15.6033

Đội bóng của HLV Roberto Martinez đang cần một thắng lợi để thoát khỏi vị trí ở nhóm đèn đỏ. Họ cũng sở hữu lợi thế lớn so với các đối thủ trực tiếp là một trận chưa đấu. Wigan cũng chỉ phải gặp Swansea, CLB đang xếp hạng 9 và đã không còn động lực thi đấu. Họ có đủ mọi lý do để có thể giành chiến thắng và phải giành chiến thắng.

Bất chấp trận Chung kết FA Cup với Man City vào cuối tuần, Wigan vẫn sẽ phải dốc toàn lực trước Swansea. Vô địch FA Cup mà xuống hạng thì cũng là thảm họa. Vào trận với quyết tâm cao như vậy, dễ hiểu tại sao Wigan là đội mở tỉ số trước.


Wigan mở tỉ số trước - Ảnh: Ian Hodgson

Roger Espinoza đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 46. Đó cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất của hiệp 1. Mọi diễn biến hấp dẫn chỉ tới trong hiệp 2. “Thiên thần” Rangel gỡ hòa cho Swansea ở phút thứ 50. Chỉ trong vòng 9 phút kế tiếp, Wigan và Swansea lần lượt có bàn thắng. McCarthy tái lập cách biệt ở phút 53 trước khi Shechter quân bình tỉ số sau đó 6 phút.

Việc hàng thủ phạm quá nhiều sai lầm và hàng công tận dụng không tốt cơ hội đã khiến Wigan phải khổ chiến. Nên nhớ, họ mới là đội kiểm soát bóng vượt trội, tung ra tới 16 cú dứt điểm trong đó có 8 lần trúng khung thành - một hiệu suất cực cao. Trong thế không còn gì để mất, Franco Di Santo được tung vào sân. Nhưng khi Di Santo chưa kịp tạo ra sự khác biệt, Wigan đã phải nếm trái đắng từ cú dứt điểm của Dwight Tiendalli.

Swansea vẫn thi đấu rất tập trung và máu lửa. Họ có vẻ không hề thiếu động lực dù chỉ là ý nghĩa tinh thần. Đội hình với nhiều cầu thủ dự bị của đội bóng xứ Wales, trong chuyến hành quân tới London, đã tỏ ra chẳng nể nang bất kì ai. Đội bóng của Laudrup từ chối ban phát mọi ân huệ và thi đấu như thể đây vẫn là những trận cầu đầu tiên của mùa bóng.



Nhưng Swansea giành thắng lợi sau cùng - Ảnh: Ian Hodgson

Những phút cuối trận trở nên cực kì quyết liệt. Thay vì các bàn thắng, khán giả ở DW bắt đầu được chứng kiến những pha vào bóng thô bạo và quyết liệt. 3 thẻ vàng (2 cho Wigan) đã được rút ra chỉ trong ít phút. Trận đấu kéo dài tới tận phút 90+10 trong sự ngỡ ngàng của BHL đội khách. Nhưng chừng ấy thời gian vẫn là chưa đủ cho Wigan. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez cay đắng rời sân.

Họ hiện đã bị Newcastle bỏ cách tới 3 điểm trên BXH. Đội bóng thủ đô sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong 2 lượt trận cuối nếu muốn trụ lại ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

KẾT QUẢ: Wigan 2-3 Swansea

Wigan: Espinoza (45’), McCarthy (53).

Swansea: Rangel (50’), Shechter (59’), Tiendalli (76’).

Minh Chiến
Theo Daily Mail

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]