Tiin Club tổ chức 'sinh nhật hồng' ý nghĩa cho các em nhỏ khuyết tật

Các TNV của Tiin Club đã mang tới không khí ấm áp, vui vẻ cho những em nhỏ tại Làng Hữu nghị Việt Nam (Từ Liêm , Hà Nội).

0

Hôm qua (25/8), các thành viên của Tiin Club đã tới làng Hữu Nghị Việt Nam tổ chức 'sinh nhật hồng' cho các em nhỏ khuyết tật, và có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình Tiin Club phối hợp cùng thực hiện.

Các TNV tập trung ở hội trường chuẩn bị chương trình sinh nhật

Ngay từ sáng sớm, các TNV đã có mặt đầy đủ và xuất phát tới làng. Tới nơi, mỗi TNV chia nhau phân công các công việc: quét dọn hội trường, chuẩn bị sinh nhật, trang trí hội trường... "Thấy các anh chị làm việc, các em nhỏ cũng quấn quýt phụ giúp, không khí rất vui vẻ, rộn ràng. Mình có cảm giác, như chính sinh nhật của những người thân vậy, rất ấm áp", bạn Đỗ Văn Quân - một TNV cho biết.

Một số TNV phải xuống tận nơi, nhẹ nhàng nói chuyện với các em nhỏ tự kỷ để các em tham gia chương trình

Chỉ ít phút sau, cả hội trường rộn ràng với những lời chúc mừng sinh nhật và lời hát “Happy birthday” của các TNV. Những em nhỏ tại đây, ai cũng bất ngờ với món quà nhỏ xinh mà các anh chị đem đến.

Làng Hữu Nghị Việt Nam là nơi nuôi dưỡng hơn 100 em nhỏ khuyết tật, mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Có em bị câm điếc, thiểu năng, liệt chân tay, và mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cuộc sống của các em vô cùng khó khăn. Các TNV ai cũng cảm thấy trong lòng nghẹn đắng. Bạn Hải Yến một tình nguyện viên chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tới đây, khi tiếp xúc với các em mình cảm thấy hoàn cảnh các em như thế nhưng các em vẫn luôn vui tươi, hồn nhiên và tin vào một tương lai tươi sáng. Mình đã khóc khi nghe câu chuyện về một em ở đó, chắc chắn mình sẽ xuống đây nhiều hơn nữa để cùng chơi và giúp đỡ các em”.

Còn TNV tên Phương lại kể một câu chuyện: “Mình được giao nhiệm vụ đi từng nhà gọi các em xuống, khi đi gọi các em xuống, nhiều em xuống chơi với bọn mình ngay, nhưng nhiều em không đi hoặc khi chúng mình cố thuyết phục các em xuống thì em lại khóc, trốn. Các em không phải không ngoan mà là do tâm lí ngại tiếp xúc, tự ti. Qua hoạt động này, bọn mình muốn gần và hiểu các em nhiều hơn nữa”.

“Mình thấy đặc biệt hào hứng khi tham gia hoạt động tại làng Hữu nghị lần này. Mình cũng đã tự mình tập làm những đồ hand made tặng các em nhỏ ở đây. Thật sự các em ở đây chịu nhiều thiệt thòi, kém may mắn, nhưng tinh thần của các em thật đáng khâm phục. Mình muốn góp một phần nhỏ bé của mình giúp các em nhỏ tại đây. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, mong thời gian tới, sẽ đồng hành cùng Tiin Club tới nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa”, bạn Quân chia sẻ.

Cùng xem thêm một số hình ảnh trong chương trình hôm qua:

Các em nhỏ có sinh nhật được chương trình tặng 2 chiếc bánh gato rất dễ thương

Hai chiếc bánh sinh nhật do bạn Ngân Anh, một thành viên vô cùng khéo tay của chương trình làm

Niềm vui nhận quà sinh nhật

Các TNV của Tiin Club rất vui vẻ khi được tổ chức chương trình sinh nhật cho các em nhỏ

Cùng chơi với các em nhỏ

Hướng dẫn các em làm những chú chuồn chuồn tái chế

Những chú chuồn chuồn tái chế thật dễ thương

Ảnh: Nguyễn Dũng- Văn Ngọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]