Tuyến đường Huyền Trân Công
Chúa (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) nằm trong khu vực Công viên văn hóa lịch
sử Ngũ Hành Sơn, là tuyến đường trung tâm đưa du khách vào với hòn Thủy Sơn nổi
tiếng. Là một địa điểm tham quan, du lịch hấp dẫn với nhiều hang động, chùa
chiền, cảnh quan trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn nên du khách, phương
tiện đi lại tham quan, đậu đỗ trên tuyến là rất đông đúc, nhộn nhịp ngày đêm.
Thế nhưng, từ nhiều năm qua, tuyến đường trọng điểm này đã xuống cấp, hư hỏng
nặng, mặt đường nhựa hầu hết bị bong tróc, ổ trâu, ổ voi dày đặc, hệ thống
thoát nước thải và nước mưa đã từ lâu không còn tác dụng nữa. Mùa đông, mưa dài
ngày biến nơi đây thành dòng sông nhỏ. Mùa nắng, nước thải từ làng nghề đá mỹ
nghệ Non Nước chảy ra đường lênh láng, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, tuyến
này hình thành cốt đường chưa có vỉa hè, mặt đường đất đá nham nhở, trông nhếch
nhác, phản cảm, làm mất mỹ quan phố du lịch danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Tuyến đường dẫn tới khu du
lịch đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. |
Chúng tôi dạo quanh một vòng
khu danh thắng, tuyến đầu đường Huyền Trân Công Chúa giáp với đường Lê Văn
Hiến, tuyến cuối giáp đường du lịch ven biển Trường Sa, khách du lịch, phương
tiện nườm nượp đổ về tham quan khu danh thắng. Khó khăn lắm chúng tôi mới vượt
qua đoạn này vì đường quá xấu, lại không có vỉa hè. Chị Đinh Thị Hồng Hoa, nhà
cạnh khu du lịch, đang bán hàng đá mỹ nghệ, than phiền: “Tôi đã nghe từ nhiều
năm nay, Nhà nước sẽ đầu tư kinh phí nâng cấp, làm mới con đường này nhưng xem
ra lâu quá, không biết người dân và du khách chờ đến bao giờ. Mùa mưa nơi đây
như dòng sông nhỏ, nước tràn hết vào nhà như ốc đảo, vì thấp, trũng so với mặt
đường Lê Văn Hiến và Trường Sa. Mùa nắng bụi bay mù mịt, nước thải làng đá tràn
ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan lôi thôi, luộm thuộm”. Còn anh
Trương Văn Tín, lái xe taxi chạy tuyến Hội An - Ngũ Hành Sơn thì bộc bạch:
“Nhiều năm nay, tôi lái xe chạy toàn tuyến này, nhìn chung đường rộng, tốt, chỉ
có đường dẫn vào khu danh thắng Ngũ Hành Sơn là ngày càng xuống cấp, ngành chủ
quản liên quan có sửa chữa nhưng chỉ mang tính tình thế, tạm thời, sau một mùa
mưa, đâu lại vào đấy, đường sá lại hỏng nhiều hơn. Về lâu dài, nhất thiết phải
xây dựng tuyến đường này mới đảm bảo an toàn giao thông, môi trường du lịch
xanh sạch đẹp và thân thiện”. Anh Lương Văn Toàn, hướng dẫn viên du lịch tuyến
Huế - Đà Nẵng cũng bày tỏ nguyện vọng của mình: “Tôi thường xuyên đưa đón khách
đến với danh thắng Ngũ Hành Sơn. Rõ ràng, việc nâng cấp đường Huyền Trân Công
Chúa là hết sức bức thiết, là cải thiện môi trường sống của người dân, tránh
tình trạng ngập lụt, lầy lội vào mùa mưa, bụi bay mù mịt, nước chảy lênh láng
vào mùa nắng. Đây cũng là giải pháp đảm bảo mỹ quan đô thị, đẩy mạnh phát triển
du lịch của thành phố”.
Khi chúng tôi đang thực hiện
bài viết này thì nhận được thông tin, thành phố công bố là đã đồng ý chủ
trương, phương án nâng cấp đường Huyền Trân Công Chúa...Đường có tổng kinh phí
đầu tư hơn 35 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2013 - 2014, chủ đầu
tư là Sở Giao thông Vận tải, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công
trình giao thông công chính điều hành. Tải trọng thiết kế tuyến là 10 tấn,
đường có chiều dài 780,23m, rộng 10,5m, vỉa hè từ 6 - 9m, nối đường Lê Văn Hiến ra đường Trường Sa,
thuộc địa phận phường Hòa Hải. Rõ ràng, chủ trương, phương án, kinh phí và chủ
đầu tư đã được thành phố công bố, giờ chỉ còn là thời gian...
Được biết, một số dự án nâng
cấp các tuyến đường nằm cạnh khu danh thắng vẫn còn “treo”, chẳng hạn như đường
Non Nước... Người dân và du khách chờ đợi Dự án nâng cấp đường Huyền Trân Công
Chúa sẽ được thực hiện. Đề nghị chính quyền, ngành chủ quản liên quan TP. Đà
Nẵng sớm triển khai dự án trọng điểm này.
Bài và ảnh: Bảo Ngọc