Tin liên quan
Cuối mùa giải 2010, nếu ai nói với bạn rằng Robin van Persie
sẽ trở thành cầu thủ quan trọng nhất của M.U, bạn hẳn phải cho rằng kẻ
đó sắp phát điên. Nhưng chỉ sau 11 trận mùa này, điều đó đang trở thành
sự thật.
Van Persie đang rất quan trọng với Quỷ đỏ
Thời điểm nhắc ở trên, M.U chỉ kém 1 điểm là vô địch Premier League,
nhưng Chelsea vẫn có một mùa giải trên cơ, mặc dù bộ đôi Rooney-Berbatov
được coi là hay nhất Premier League lúc đó, và quả thật đúng là như
vậy.
38 bàn chỉ trong 56 trận đá chính cùng nhau là kết quả tuyệt vời của bộ
đôi đắt giá đó. Có thêm Javier Hernandez trong mùa sau, M.U tự hào sở
hữu hàng công chất lượng và ổn định bậc nhất giải.
Ngay cả nếu muốn tăng cường thêm tiền đạo, HLV Alex Ferguson có lẽ cũng
sẽ không muốn chi 27 triệu bảng cho một tiền đạo đối địch chỉ đá chính
được 40% số trận Premier League mùa đó vì chấn thương. Mùa trước, Van
Persie cũng chỉ ra sân trong đội hình xuất phát 28 trận và mùa trước nữa
còn tệ hơn, 15 trận.
Nhưng 2 mùa sau, và các CĐV ở Old Trafford đang được chứng kiến một
trong những tiền đạo hoàn thiện nhất châu Âu đã đá chính mọi trận kể từ
khi mùa giải 2011-2012 khởi tranh, giành danh hiệu Vua phá lưới mùa
trước và gần như một tay giúp Arsenal vẫn được dự Champions League.
Mua được một chân sút như thế từ chính địch thủ là điều gần như không
thể tưởng tượng. Tất nhiên, nhiều người vẫn còn nghi ngờ tiền sử chấn thương của Van Persie,
nhưng cho tới giờ mọi việc đã hết sức tốt đẹp với cả tiền đạo người Hà
Lan và đội bóng mới. Mà nếu không có tiền sử chấn thương trên, giá của
anh có thể dễ dàng tăng thêm khoảng 10-15 triệu bảng nữa. Tức là, hóa ra
M.U lại gặp may.
Đó là chưa kể, ở tuổi 29, Van Persie còn ít nhất 2 năm ở đỉnh cao và
thành tích quá khứ của anh cho thấy tiền đạo người Hà Lan chỉ thật sự
đáng sợ nhất kể từ sau Giáng sinh. Lúc này đây, anh đang có một trong
những mùa giải hay nhất sự nghiệp và ghi bàn như để giải trí. 8 bàn và 5
đường chuyền quyết định trong 9 trận rõ ràng không phải là phong độ của
một cầu thủ đang tìm cách thích nghi, khi mà Van Persie đã quá quen
thuộc với Premier League.
M.U hiện là ứng viên số một cho chức vô địch giải Ngoại hạng mùa này và
điều đó đã không thành sự thật nếu không có Van Persie. Rooney đã ca
ngợi đồng nghiệp của anh là một người xuất chúng, còn Ryan Giggs nói đó
là sự bổ sung lý tưởng, nhưng có lẽ người hài lòng nhất chính là
Ferguson.
Với việc đã giành lại ngôi đầu và vượt qua vòng bảng Champions League,
giai đoạn tiếp theo là thời cơ bứt tốc không thể bỏ lỡ cho Van Persie
cũng như M.U. Các đối thủ của họ sẽ là Norwich, QPR, West Ham và
Reading, đồng nghĩa với cơ hội để tiền đạo người Hà Lan gia tăng hơn số
bàn thắng của anh.
(Chiêu Văn)