5 điều thú vị ở hiện tượng Lệ Rơi

Hát không hay, ngoại hình cũng không nổi bật nhưng “ca sĩ” Lệ Rơi vẫn sở hữu lượng khán giả khổng lồ của riêng mình.

15.5981

Anh chàng Nguyễn Đức Hậu với biệt danh là "ca sĩ" Lệ Rơi đang là tâm điểm của mọi sự chú ý trên mạng xã hội những ngày qua. Khởi đầu bằng những clip cover mọi thể loại âm nhạc với phong cách giản dị hết mức có thể, Lệ Rơi ngay lập tức khiến cư dân mạng “dậy sóng” và chính thức góp tên vào bảng danh sách các nhân vật hiện tượng của cộng đồng mạng.

 Chàng trai Nguyễn Đức Hậu đang chăm sóc vườn ổi tươi tốt của gia đình

Với phong cách hát “karaoke cây nhà lá vườn”, lối diễn thô tự nhiên, chất giọng phô, phát âm sai chính tả, Lệ Rơi từng nhận về không ít “gạch đá”, lời chửi bới thậm chí phải tắt cả điện thoại để tránh những cuộc gọi quấy nhiễu. Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng lên tiếng ủng hộ và bênh vực anh chàng sinh năm 1987 này vì những những clip cover của anh không chỉ mang lại sự giải trí mà còn mang đến nhiều điều thú vị cho cuộc sống của mỗi người.

Tự tin hơn vào bản thân

Nếu bạn luôn tự ti về ngoài hình hay cảm thấy mình kém tài hơn mọi người thì có thể hiện tượng Lệ Rơi sẽ giúp bạn thoát khỏi suy nghĩ mặc cảm đó. Một anh chàng nhà nông tranh thủ giờ nghỉ trưa hát nghêu ngao, dù biết rằng giọng dở tệ nhưng vẫn thích hát bởi đó là niềm vui cá nhân. Một điều chắc chắn rằng Lệ Rơi không có năng khiếu ca hát nhưng có lẽ tài năng của anh là biết cách làm mọi người vui và yêu đời hơn.

Câu chuyện về hiện tượng Lệ Rơi nhắc nhở rằng: Dù bạn là ai thì cũng có rất nhiều tố chất đáng quý như những người khác. Từ đó, bạn sẽ yêu quý bản thân và cảm thấy tự tin hơn nhiều.

 Lệ Rơi bắt đầu thực hiện việc thu âm trên chiếc giường của mình sau giờ làm đồng mệt nhọc

Giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng

Từ khóa “ca sĩ Lệ Rơi trả về hơn 1 triệu kết quả tìm kiếm từ Google, 43 ngàn người theo dõi trên Facebook và thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube, thậm chí rất nhiều người tự nhận mình là fan cuồng của “nam ca sĩ” này.

Lời khen từ thành viên tên Lạc dành cho Lệ Rơi được khá nhiều người đồng tình: “Nói thật nhé, mỗi khi đau đầu hay mệt mỏi là tôi lại vào Youtube mở mấy bài hát của anh Lệ Rơi ra nghe, khi nghe xong cảm thấy hết mệt, hết nhức đầu mà miệng lại toét ra cười 1 cách vô tư, thoải mái, có lẽ anh chính là liều thuốc bổ giúp chúng tôi sảng khoái mỗi khi căng thẳng đầu óc đấy anh à”.

“Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó” - Qua những clip hát cover tự làm, chàng trai Lệ Rơi lại tặng cho mọi người một món quà vô giá theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Vượt qua những lời thị phi và mưa “gạch đá”

Nhiều người đã không khỏi hoài nghi liệu anh chàng Lệ Rơi kia có đang toan tính bất chấp tất cả để được nổi tiếng? Sự hoài nghi kể trên hoàn toàn có lý khi nhiều bạn trẻ hiện nay đang tìm đủ mọi chiêu trò để đánh bóng bản thân.

Riêng với Lệ Rơi thì ca hát là niềm vui hàng ngày của anh sau khoảng thời gian ra vườn chăm sóc cho 6 sào ổi của gia đình. “Ai yêu cầu gì mình hát nấy, bạn bè của mình vui vẻ thì mình cũng cảm thấy rất thích” – câu trả lời chân chất giản dị của anh nông dân Hải Dương khiến “gạch đá” cũng phải “mềm lòng”.

Vẻ mặt cực kì tự tin của Lệ Rơi

Món quà “độc” gửi tặng người yêu

Hàng ngày, sau giờ làm việc, Lệ Rơi dành một khoảng thời gian ngắn trả lời người hâm mộ trên trang cá nhân, thậm chí anh sẵn lòng làm người hòa giải cho các cặp tình nhân giận nhau hoặc đơn giản là làm công tác “thay lời muốn nói”. Anh từng chia sẻ rằng: “Có bạn gọi điện cho mình và nói rằng họ đang giận người yêu và nhờ mình hát bài nào đó để tặng cho một nửa của họ. Giúp họ hàn gắn được tình cảm, mình thấy thêm ý nghĩa và động lực để làm clip hơn”.

Quả là một món quà vô cùng bất ngờ và đầy thú vị dành cho những cặp đôi. Nó chắc chắn sẽ khiến cho người ấy phải bật cười và tha thứ cho những lỗi lầm nho nhỏ của bạn.

Biết điểm dừng của bản thân

Từ một anh chàng hát cho vui, Lệ Rơi bất ngờ trở thành hiện tượng, nhưng không vì thế mà anh tỏ ra kiêu căng. Chàng trai 8X này biết rõ điểm dừng của bản thân rằng ca hát chỉ giúp anh giải trí : “Có một số bạn của mình cũng đã bảo với mình rằng mình nên đi thi Vietnam Idol gì đó, nhưng mình biết bản thân mình hát không hay nên sẽ chẳng bao giờ đi thi cả”.

Trong cuộc sống, người biết điểm dừng mới là người thông minh, tránh sa đà vào những việc làm không phù hợp bản thân, dẫn tới lầm đường tắc lối.

Có thể đến thời điểm nào đó anh nhà nông thích hát này không còn là gương mặt được chú ý nhiều như bây giờ nhưng với tất cả niềm vui anh đem đến cho mọi người thì khó ai có thể quên được một chàng ca sĩ Lệ Rơi chân chất, thật thà. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]