Anh không nên tiếc người đàn bà đó

Với thời gian tìm hiểu 4 tháng tôi chắc rằng cô ta chỉ mê anh vì tiền, vì những gì anh có mà ở quê cô ta không bao giờ mơ tới được. Điều này các cụ trong gia đình anh đã nhìn thấy trước và đã phản đối việc hôn nhân của anh. Đời vẫn còn dài, hãy dứt bỏ cái ung nhọt đó một cách nhanh chóng, làm lại cuộc đời mới.

31.2013

From: Mai Khanh
To:
[email protected]
Sent: Saturday, August 02, 2003 4:05 AM
Subject: Thu gui anh Phat

Thành thật xin chia buồn và gửi tới anh lời cảm thông. Theo tôi, anh không nên tiếc gì cuộc tình đó và người đàn bà đó. Một người phụ nữ mà không biết chăm lo cho chồng con và nhất là đứa con bé bỏng thì không thể tha thứ được. Bản chất của người đàn bà đó chắc chắn không thể thay đổi được hoặc có thay đổi được cũng chỉ là bên ngoài còn nó tiềm ẩn ở bên trong sâu thẳm, khi gặp thời nó lại xuất hiện. Vậy anh có thể đề phòng suốt đời được không?

Với thời gian tìm hiểu 4 tháng tôi chắc rằng cô ta chỉ mê anh vì tiền, vì những gì anh có mà ở quê cô ta không bao giờ mơ tới được. Điều này các cụ trong gia đình anh đã nhìn thấy trước và đã phản đối việc hôn nhân của anh. Đời vẫn còn dài, hãy dứt bỏ cái ung nhọt đó một cách nhanh chóng, làm lại cuộc đời mới. Phía sau anh còn có bà nội của cháu giúp đỡ anh và là chỗ dựa cực kỳ vững chắc cho anh. Trái tim của mẹ anh sẽ mách bảo, chỉ lối và nâng bước cho anh. Lần sau hãy tìm hiểu cho kỹ về nề nếp của gia đình người bạn mà mình sẽ lấy làm vợ. Chúc anh vượt qua được tất cả.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]