Anh Vũ - “Đêm độc thoại” và trải nghiệm sự cô đơn

“Khi nghe ca khúc này khán giả dễ dàng nhận thấy trạng thái cô đơn, đó cũng là sự cô đơn của chính bản thân mình trải nghiệm…” - Tác giả Nguyễn Anh Vũ chia sẻ về “Đêm độc thoại”, ca khúc tham gia BHV tháng 12.

15.6121

Nguyễn Anh Vũ là sinh viên chuyên ngành guitar nhạc Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Vũ bắt đầu đến với sáng tác từ năm 17 tuổi và đến thời điểm này, Vũ đã sáng tác được 10 ca khúc. Những bài hát của Vũ thường có sự pha trộn giữa nhiều thể loại âm nhạc như Rock, Jazz, Pop, Funky và đôi khi cả Electronic. Chia sẻ về sự pha trộn nhiều thể loại âm nhạc, Vũ cho biết: “Mình muốn khán giả có thể cảm nhận nhiều màu sắc âm nhạc trong các sáng tác của mình. Tuy có sự pha trộn bởi nhiều thể loại trong tác phẩm nhưng chất nhạc mình hướng đến là một dòng nhạc mềm mại nhưng đầy nhiệt huyết và cảm xúc”.

Nói về ca khúc “Đêm độc thoại” sẽ được thể hiện trong liveshow BHV tháng 12, Vũ cho biết đây là ca khúc pha trộn giữa electronic và funky và cũng là một trong những ca khúc mà Vũ thấy hài lòng nhất - dù ca khúc này được Vũ sáng tác trong thời gian ngắn, ngẫu hứng trong một khoảng lặng của thân.
“Khán giả khi nghe ca khúc này dễ dàng nhận thấy trạng thái cô đơn, sự cô đơn này không chỉ của một cá nhân hay con người cụ thể. Đây cũng là sự cô đơn của chính bản thân mình đã trải nghiệm và theo mình trong con người ai cũng tồn tại một sự cô đơn nhưng chính vì sự cô đơn đó mà mỗi người có những khát khao được yêu thương, được sống là chính mình”.
Khi được hỏi lý do nào khiến Anh Vũ tham gia chương trình BHV, Vũ nói: “Mình rất thích sân chơi BHV từ những ngày đầu nhưng thời điểm đó có nhiều yếu tố nên mình chưa thể tham gia. Mình cảm thấy BHV luôn là sân chơi tốt cho tất cả các nhạc sĩ không phân biệt tuổi đời, luôn tôn trọng sự mới mẻ trong các tác phẩm mới. Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục tham gia BHV”.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]