Đêm Saigon 60 – Đêm của sự hoài niệm và trải nghiệm

Sài Gòn thời nào cũng đẹp, cũng thi vị và luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho những người làm nghệ thuật. Có một thời, Sài Gòn được vinh danh với cái tên mỹ miều “Hòn ngọc Viễn Đông”, được ví như một đô thành hoa lệ, đó chính là Sài Gòn của những năm 1960.

15.5944

Với mong muốn được tái hiện lại hình ảnh Sài Gòn trong thời kì đẹp nhất trong lòng mọi người, nhóm sinh viên thực hiện đề án của khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Học của trường Đại Học Hoa Sen đã tái hiện lại khung cảnh Saigon của những năm 60 với tên gọi “Đêm Saigon 60”.


Backdrop của chương trình

Không gian chương trình

Được tổ chức tại Sảnh Elbe của trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Pace (360D Bến Vân Đồn, phường 1 Quận 4, Tp.HCM), ekip thực hiện đã cố gắng tái hiện một cách chân thực nhất hình ảnh của Sài Gòn thuở ấy. Với sự giúp đỡ các hiện vật của anh Huỳnh Minh Hiệp, từ những chiếc Vespa, mobylette, đến những tờ tiền giấy, lon Guigoz, chiếc máy ảnh cổ, bên cạnh đó, những tác phẩm của họa sĩ trẻ Lê Hưng Trọng được dựng thành các backdrop làm cho đêm tiệc càng trở nên chân thật, người tham dự như được trở về thời của những năm 60.


Backdrop được dựng nên từ tác phẩm của Lê Hưng Trọng


Nội thất phòng khách của một ngôi nhà Sài Gòn xưa


Chiếc xe Bảo Đại và bộ sưu tập tiền cổ của anh “Hai Lúa” Huỳnh Minh Hiệp

Đến với đêm tiệc, khán giả phải ăn vận theo đúng phong cách của Sài Gòn ngày ấy. Những cô gái trong những tà áo dài, váy xòe, những chàng trai với những chiếc áo chemise, quần tây hay quần jeans, đi kèm theo là các dây yếm khiến người tham dự ngỡ như mình đang sống tại Sài Gòn của những năm 1960.


Đỗ Thị Mai Đoan Thục- giảng viên của ĐH Hoa Sen và cô Đỗ Huệ Hương - trưởng khoa khoa Ngôn Ngữ Văn Hóa Học ĐH Hoa Sen


Nhóm sinh viên Hoa Sen tham dự chương trình

Bên cạnh hoạt động trưng bày triển lãm, khán giả còn có cơ hội thưởng thức buffet những món ăn rất quen thuộc của người Sài Gòn như: xôi mặn với cải xá bấu, bánh tằm, chè sương sa hột lựu bánh lọt, bánh bò rễ tre, soup, bò bía…

Tiết mục sân khấu


Sân khấu chính của chương trình

Những tiết mục sân khấu được dẫn dắt bởi MC Anh Khoa đã mang lại một đêm nhiều kỉ niệm cho khán giả. Ca sĩ Trọng Khương đã mang đến sự lắng đọng cho cả khán phòng với bài hát “Bây giờ tháng mấy”. Sau đó anh lại khuấy động khán đài bằng bài hát “Lời yêu thương” với sự góp mặt vũ đạo của những bạn trẻ đến từ Đại học Hoa Sen. 


Ca sĩ Đức Thuận góp giọng với bài hát kinh điển “Rhythm of the rain” và “Lemon Tree”. Tiếp đến là giọng ca đầy nội lực Âu Bảo Ngân với ca khúc “Em còn nhớ” và bản mashup về Sài Gòn

Đêm tiệc càng thêm phần hào hứng với phần trình diễn áo dài từ nhà tài trợ Hữu Là La với các cô gái trong top 10 của cuộc thi “Hoa khôi áo dài” được phát động trên trang fan page “Đêm Saigon 60’s”.


Top 10 thí sinh của cuộc thi “

Và danh hiệu Hoa khôi đã được trao cho bạn Lê Vũ Thùy Linh, sinh viên của trường Đại học Huflit. Đây là gương mặt được bình chọn nhiều nhất trong cuộc thi online và bạn đã có những chia sẻ rất chân thành về tình yêu Sài Gòn của mình.

Kết thúc chương trình là cuộc bình chọn “Queen của đêm”. Chương trình đã tìm ra được cô Phong Lưu và bạn Thảo Nguyên, là 2 người mặc áo dài đẹp nhất, cũng như là gương mặt tiêu biểu cho nét đẹp của phụ nữ Sài Gòn.


Giải “Queen của đêm” được trao cho cô Phong Lưu và bạn Thảo Nguyên.

Đêm Saigon 60’s” là một đề án của nhóm sinh viên trường đại học Hoa Sen. Với những kiến thức được học từ nhà trường, các bạn còn được trải nghiệm, va chạm với thực tế thông qua đề án này. Sau bao nhiêu tuần chuẩn bị, lên chương trình, cuối cùng chương trình đã khép lại với những tràng pháo tay, với những nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc. Chân thành cảm ơn những nhà tài trợ, các đơn vị bảo trợ truyền thông, quí quan khách đã cùng đồng hành với chương trình.

Link facebook :

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]