"Bố ơi mình đi đâu thế" tập 29: Ji Ah "bỏ" Yoon Hoo, thích Jun Soo

Dù anh Yoon Hoo rất quan tâm Jin Ah, nhưng ở tập 29 của "Bố ơi mình đi đâu thế", Jin Ah lại thích anh Jun Soo hơn.

15.5916
Kết thúc tập 28 với điểm đến là thung lũng Wol Seong với dòng nước trong lành và cánh rừng rậm rạp, ở tập 29, các cặp cha con của tiếp tục cuộc hành trình đến bãi lầy Tae An mát mẻ thuộc bờ biển Seo Hae – một trong 5 bãi biển nổi tiếng nhất thế giới.


Những hình ảnh trong tập 29

Nhiệm vụ của 5 cặp cha con của tập này là phải bắt được những “người bạn nhỏ” trên biển gồm ngao (nghêu), sò, ốc móng tay… trong 2 tiếng quý báu. Trải nghiệm sự thần kỳ của thiên nhiên tại bãi lầy, các ông bố đã bắt tay vào việc, cố gắng đào để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, đem về niềm vui cho con của mình.


Các gia đình ở điểm tập trung


Joon Hoo tỏ ra rất thân thiết và ra dáng anh trai với em Jun Soo

Nhờ và sự nhanh nhạy và tính kiên nhẫn, khéo léo, nhà bé Min Suk là gia đình đầu tiên nhanh chóng bắt được những con ốc móng tay – loại ốc khó bắt nhất, vượt xa những gia đình còn lại.


Bố con Sung Joo - Min Guk


Nhà Jong Hyuk thì trở thành "Vua Sò" khi cả khoảng thời gian đầu chỉ đào được toàn sò

Trong khi đó, bé Joon Hoo đã bắt đầu tỏ ra hết kiên nhẫn khi bố Joon Min Soo đã đào hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không thu được thành quả nào. Cuối cùng, sau một hồi gần như vô vọng, bố Min Soo đã bất ngờ đào được một con ốc móng tay, khiến Joon Hoo rất hào hứng.


Con ốc móng tay đầu tiên của nhà bé Hoo


Ông bố thích chọc ghẹo con Min Soo đã tận dùng cơ hội, "đòi" bé Hoo phải hôn má thật nhiều để thưởng công đào ốc của mình


Khi mà bố Dong Il tưởng đã bỏ cuộc, Sung Joon tỏ ra rất kiên nhẫn và còn 1 mình tự tay làm hết các công đoạn đào cát, rắc muối và bắt ốc móng tay


Min Guk quả là một đứa trẻ tình cảm. Khi ra về em còn có ý định... phóng sinh cho ốc. Sau khi được bố cho biết rằng, mọi người bắt ốc về để ăn, thì em vẫn quyết định làm việc tốt, thả một "em" ốc móng tay. Sau đó em còn cho rất nhiều cát vào xô, bởi "như vậy thì chúng mới có thể tiếp tục sống."


Các gia đình tổng kết thành quả đã đạt được sau 2 giờ đồng hồ miệt mài với các loại ốc và bùn lầy. Chỉ có 4 xe cắm trại cho 5 gia đình, điều đó có nghĩa 1 gia đình còn lại sẽ phải ở ngoài lều, và đó chính là gia đình kiếm được số ốc ít nhất.


So kết quả sau cả buổi sáng miệt mài. Các ông bố đã có màn phối hợp rất ăn ý với các con, và tỏ ra khá tâm lý khi khiến các bé hiểu rằng, những gì đạt được là thành quả của sự đoàn kết, hòa thuận

Cùng đứng chung vị trí thấp nhất với số ốc ít ngang nhau, gia đình bố con Min Suk và Jin Ah phải tranh tài để tìm ra người phải ngủ lều. Thử thách đặt ra là trò con voi đã từng được dùng để thi tài trước đó.


Sung Joo và Jong Kook thi đấu


Vì rất mong được ngủ trên xe cắm trại, anh cả Min Guk đã phải òa khóc khi thấy bố Sung Joo thua cuộc

Được anh Hoo nhà Min Soo quan tâm đặc biệt, tưởng chừng như Jin Ah và Hoo sẽ là một cặp đôi rất dễ thương và tình cảm, thế nhưng hôm nay Jin Ah lại tuyên bố em... thích anh Jun Soo hơn, vì "anh ấy và anh Min Guk rất tốt với cháu".


Các ông bố "khai thác" tình cảm của Ji Ah


Các cô cậu bé ngoài sự nhí nhảnh, hồn nhiên và sự đáng yêu ở gương mặt, biểu cảm thì tập 29 tiếp tục cho ta thấy lòng hiếu thảo của bé Jun Soo, khi bé luôn lo lắng cho bố Jong Hyuk, và sẵn sàng bảo vệ khi bố bị phạt.


Jun Soo là trẻ tình cảm và yêu bố hơn những đứa trẻ khác

Tập 30 tiếp tục với những khám phá thú vị của các gia đình trên biển, cùng với thử thách về món ăn từ biển dành cho các ông bố.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]