Chị Hà không nên giữ đứa bé

Vì chuyện giữ đứa bé và chia tay với mẹ đẻ của nó hình như là điều rất khó thực hiện, nếu không nói là không tưởng. Có thể điều này hơi nhẫn tâm, nhưng còn nhẫn tâm hơn đối với tất cả mọi người (vợ chồng chị, con cái chị và cả đứa bé chưa chào đời nữa).

15.6046

From: Mot nguoi ban
To:
[email protected]
Sent: Friday, November 28, 2003 11:46 AM
Subject: Chi Ha can quet dinh ngay

Chào chị Hà,

Tôi là một độc giả của VnExpress và rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Theo tôi, chị nên thực hiện 2 điều sau đây, càng sớm càng tốt:

Thứ nhất, theo tôi, không nên giữ đứa bé (vì chuyện giữ đứa bé và chia tay với mẹ đẻ của nó hình như là điều rất khó thực hiện, nếu không nói là không tưởng). Có thể điều này hơi nhẫn tâm, nhưng còn nhẫn tâm hơn đối với tất cả mọi người (vợ chồng chị, con cái chị và cả đứa bé chưa chào đời nữa). Ở đây tôi không đề cập đến người con gái kia, vì chính cô ta là thủ phạm, tôi không thấy cô ta đáng thương một chút nào hết mà thấy cô ta vô cùng ma lanh, thủ đoạn, ích kỷ và trâng tráo (vì thấy người ta có gia đình còn xen vào). Nếu chị chấp nhận đưa bé ra đời, nghĩa là chi đã tự phá nát hạnh phúc của gia đình chị đó. Như chị nói, cô ta đã có mang gần 3 tháng như vậy phải quyết định ngay. Tôi nghĩ mọi người ai cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị thôi, mong chị đừng yếu lòng nhé.

Thứ hai, chị nên nói thẳng với chồng về mối quan hệ này. Thực sự anh ấy có "thương hại" cô ấy không? Tuy nhiên tôi thấy chị cũng nên xem lại quan hệ của mình vì anh ấy ngoại tình trong 5 năm mà đến bây giờ chị mới biết? (Hay chị đã quá hời hợt chăng? Đáng lẽ thấy có dấu hiệu khác thường thì chị phải bộc lộ rõ quan điểm ngay). Với tư cách là đàn ông, tôi biết nhiều người vẫn thương vợ con, nhưng vẫn nhiều lúc "hoa lá cành" bên ngoài để chứng tỏ nam tính của mình. Nếu anh ấy thực sự hối hận thì chị nên tha thứ với điều kiện anh ấy phải cách ly tối đa với cô ta.

Và cô gái ấy, như chị nói là rất xinh đẹp thì theo thời gian cô ta sẽ có mối tình khác, vì không ai đeo đuổi cái gì mà người ta biết rõ là không bao giờ đạt được. Còn nếu anh ta, không thật lòng thì lúc này là lúc kiểm tra tình cảm của anh ta rõ nhất. Rất biết lúc này để có một quyết định đúng đắn là rất khó khăn, nhưng hy vọng chị bình tĩnh và sáng suốt để cứu gia đình chị thoát khỏi mối quan hệ đen tối này. Vì điều này còn ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các con của chị, mà chúng thì không có lỗi gì cả.

Một lần nữa chúc chị bình tĩnh và sáng suốt.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]