HN.T&T và chu kỳ 3 năm

(Thethaovanhoa.vn) - 3 năm chưa đủ để tạo ra một thế hệ cầu thủ mới, nhưng bằng với sự ổn định của chất lượng đội hình, HN.T&T luôn duy trì được phong độ để trở thành một thế lực trong làng bóng đá Việt Nam.

0

1.HN.T&T vẫn là một đội bóng có tuổi đời non trẻ, không thừa hưởng bất cứ đặc ân nào của đất trời hay nói thẳng ra, họ thiếu căn cơ hơn nhiều so với SHB.ĐN. Kể từ khi Phan Thanh Hùng ra Thủ đô, các tuyến trẻ mới được phôi thai. Nhưng ngay lúc này, việc duy trì các lớp U15 cho đến U21, HN.T&T vẫn phải cậy nhờ sự hỗ trợ của LĐBĐ Hà Nội, từ kinh phí cho đến vấn đề nhân sự.



HN T&T (áo trắng) có cơ hội lớn để vô địch V-League 2013. Ảnh: V.S.I

Tất cả những sản phẩm của HN.T&T lúc này, đều được mua về bằng tiền. Và đó là đội hình chất lượng bậc nhất, với hơn một nửa đã và đang khoác áo các ĐTQG. Từ Thành Lương, đến Văn Quyết, Ngọc Duy, Sỹ Cường, Hồng Tiến, Hồng Sơn, Duy Nam, Văn Hiếu…, hoàn toàn có thể là những sự lựa chọn đầu tiên cho HLV trưởng ĐT Việt Nam. Đấy là chưa kể đến đội ngũ ngoại binh có đẳng cấp.

2. Chiều nay, HN.T&T sẽ bước vào một trận chung kết khác, sau 90 phút bất phân thắng bại với đối thủ số 1 SLNA ở thành Vinh. Được ăn cả, còn ngã , thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chưa hẳn đã dứt giấc mơ, khi khoảng cách 2 điểm với đội bám đuổi SHB.ĐN là con số hiện hữu. Và người của HN.T&T đã chuẩn bị cho một cuộc hành hương, như 3 năm trước.

Ngày đó, dù thất bại trên sân của HA.GL, nhưng HN.T&T vẫn là nhà vô địch V-League 2010. Nhiều ý kiến cho rằng HN.T&T hẳn đã nhận được rất nhiều ưu ái. Tuy nhiên, chiến tích là nỗ lực của cả một tập thể. Trong bóng đá, không nói chuyện bất chiến tự nhiên thành được.

Một cuộc hành hương khá rầm rộ của HN.T&T, khi họ “quá cảnh” ở Đà Nẵng, thành phố lớn nhất miền Trung và cũng là quê hương của HLV Phan Thanh Hùng, như một nghĩa cử để tri ân, rồi mới về Hà Nội để mừng công. Kịch bản có thể lặp lại ở mùa giải này nếu giành chiến thắng trước ĐT.LA, đồng thời diễn biến cặp đấu SLNA – SHB.ĐN có lợi, HN.T&T sẽ lên ngôi trước một vòng đấu.

SHB.ĐN thiếu ổn định, chơi bóng mà chủ động chọn “đối tác”, SLNA đã ném các cơ hội qua cửa sổ bằng chuỗi trận đấu tệ hại ở đầu lượt về, và trong bối cảnh V-League 2013 rối ren, từ sự cố mang tên XMXT.SG, kể cũng khó tìm ra nhà vô địch nào xứng đáng hơn HN.T&T. Vậy còn chờ gì nữa?!

CCKM
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]