Tôi là người rất coi trọng trinh tiết và sống rất đàng hoàng. Tôi
chưa từng quan hệ với ai khác ngoài vợ tôi. Khi quan hệ lần đầu với vợ tôi tôi khẳng định là cô ấy
không còn trong trắng nhưng vợ tôi vẫn một mực phủ nhận điều này. Mặc dù đã cố bỏ qua nhưng thực sự
đây là rào cản lớn đối với hạnh phúc vợ chồng tôi nếu không có một lời giải thỏa đáng.
Khi yêu nhau vợ tôi luôn luôn nói rằng chưa từng yêu ai và không
cho tôi quan hệ tình dục (có lần cả hai vào nhà nghỉ nhưng vợ tôi vẫn nhất định viện lý lẽ để từ
chối). Hơn 4 năm yêu nhau nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi rất tôn trọng và gìn
giữ cho cô ấy đến ngày cưới. Nhưng đêm tân hôn tôi vô cùng thất vọng vì vợ tôi không còn trinh.
Bằng chứng là tôi tiến vào rất dễ dàng, không có cảm giác gì không chặt chẽ, không ra máu, hơn nữa
vợ tôi cố tình khép chéo chân để tạo ra khó khăn và giả vờ đau đớn như quan hệ lần đầu. Tất cả
những hành động đó tôi đều biết.
Tôi đã đoán vợ không còn
trong trắng ngay đêm tân hôn nhưng cô ấy không chịu thừa nhận (Ảnh minh họa)
Sau khi kết nối các sự kiện tôi thấy rằng tôi đang là người bị lừa,
bị đổ vỏ nên tôi đã trao đổi ngay với vợ. Cô ấy khóc lóc, giải thích nhưng đều không có căn cứ gì.
Trước đó tôi đã từng đoán rằng vợ tôi có thể đã có quan hệ với ai đó ở nơi làm việc (vì có nhiều sự
việc tôi biết là cô ấy nói dối và tôi đã từng chứng minh những điều đó). Đến nay mặc dù cố tình
quên đi nhưng cái tôi và cảm giác bị lừa dối trong tôi khiến cho mỗi lần có sự việc gì hay đọc được
sự hư hỏng của phụ nữ ngày nay thì tôi lại lập tức nghĩ về hành vi lừa dối của vợ. Tôi mong nhận
được sự tư vấn nhiệt tình và lời giải đáp thấu tình đạt lý. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Bạn đọc)
Trả lời:
Anh thân mến! Cảm ơn anh đã gửi những thắc mắc của mình về cho
chuyên mục. Vấn đề của anh, chuyên mục xin được giải đáp như sau:
Trước tiên, chuyên mục muốn nhắc nhở anh rằng, tất cả những gì mà
anh cho rằng là bằng chứng của việc vợ anh không còn trong trắng đều không phải là căn cứ khoa học
để anh kết luận vợ mình hư hỏng. Đúng là trong lần đầu tiên quan hệ tình dục ở nữ giới chuyện
"ra,vào" sẽ khó khăn hơn, ra máu và đau đớn là những biểu hiện thường gặp. Tuy nhiên nó không
phải là quy luật bất biến mà tất cả mọi phụ nữ đều trải qua.
Có rất nhiều người phụ nữ, mặc dù chưa từng quan hệ tình dục với
bất cứ người đàn ông nào nhưng trong lần đầu tiên họ không hề bị chảy máu, việc "vào, ra" cũng rất
dễ dàng và cũng không hề đau đớn. Tất cả là do cấu tạo của màng trinh và vùng kín. Thậm chí nhiều
cô gái trang bị tốt cho mình kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản nên dù là lần đầu tiên
nhưng lại rất hiểu biết và chủ động. Không thể nhìn vào những biểu hiện bên ngoài đó để đánh giá
bản chất con người.
Đừng vì những lí do vô
căn cớ để làm tổn thương người bạn đời (Ảnh minh họa)
Ở trường hợp của vợ anh, cô ấy không ra máu có thể là do cấu tạo
màng trinh dày, độ đàn hồi tốt nên không xảy ra hiện tượng chảy máu hoặc máu ra rất ít không đủ để
chảy ra ngoài. Những cấu tạo của vùng kín đặc biệt, sự co bóp, đàn hồi tốt nên dù là lần đầu tiên
cũng cảm thấy dễ dàng. Điều đáng nói là trong tâm lí, ngay từ khi yêu anh đã quá coi trọng chuyện
trinh tiết, thấy nhiều lần đòi mà cô ấy không cho đã vốn nảy sinh nghi ngờ rằng cô ấy không còn
trong trắng nên khi quan hệ, chính suy nghĩ đó sẽ khiến anh bị chi phối và cho rằng những đau đớn
của cô ấy là giả vờ, đóng kịch.
Anh là người coi trọng chuyện trinh tiết của phụ nữ, nhưng
nếu anh tự tìm ra được bằng chứng nào chứng minh vợ mình đã quan hệ với người khác trước mình thì
hãy kết tội cô ấy. Còn nếu chỉ căn cứ vào những điều đó để dằn vặt vợ và chính bản thân mình thì
không những khiến cả hai đau khổ mà còn chứng tỏ bạn là một người đàn ông thiếu hiểu biết và ấu
trĩ. Bản thân bạn ngay từ khi yêu đã không tin tưởng, thấy cô ấy không "cho" đã nghi ngờ cô ấy có
gì mờ ám thì làm sao bạn có thể tin vợ được. Nếu ngày đó cô ấy trao cho bạn thì có lẽ bạn lại nghĩ
cô ấy là người dễ dãi. Điều quan trọng chính là ở cách nghĩ và sự thiếu niềm tin ở bạn.
Sự trong trắng của người con gái, trinh tiết của người phụ
nữ không phải được minh chứng bằng việc lần đầu "dễ dàng" hay chặt chẽ, việc có máu hồng hay
không mà là ở đạo đức, tư cách và lối sống của cô ấy. Yêu nhau hơn 4 năm, chắc anh phải là người
hiểu cô ấy hơn bát cứ người nào khác. Cô ấy là người sống như thế nào anh cũng rõ hơn. Hãy dùng
chính cảm nhận về con người cô ấy để tin tưởng chứ không phải những biểu hiện bên ngoài và không
phải là tất yếu kia để kết tội vợ mình hư hỏng, không còn trong trắng.
Chúc anh mạnh khỏe và sáng suốt.
AloBacsi.vn
Theo Khám phá