Madonna: ‘Nhận con nuôi mà như đau đẻ’

Nữ hoàng nhạc pop buông lời ca thán về áp lực của báo chí, khi cô nhận nuôi cậu bé người Malawi.

15.6

Ca sĩ Madonna tới dự buổi gây quỹ phòng chống AIDS tại LHP Cannes hôm 22/5. Ảnh: Getty.

Phát biểu tại Liên hoan phim Cannes hôm 22/5, Madonna nói: “Tôi từng thấy rất đau đớn vì phải đấu tranh như thế này, và tôi thật sự không hiểu vì sao. Nhưng tôi nhận ra rằng, khi người phụ nữ sinh nở, họ cũng phải chịu đau. Vì vậy, tôi coi mình cũng như đau đẻ khi phải đối mặt với báo chí trên bậu cửa nhà mình, bị buộc tội bắt cóc trẻ con”.

Madonna và chồng cô, đạo diễn Guy Ritchie nuôi bé David Banda từ năm 2006. Nữ ca sĩ người Mỹ gặp cậu bé này khi cô tới Malawi làm từ thiện. Họ còn có con trai Rocco 7 tuổi. Lourdes (11 tuổi) là con gái riêng của Madonna.

Nhiều người đã cáo buộc Madonna sử dụng vị thế ngôi sao của mình để lách luật nhận con nuôi Malawi. Theo luật, người muốn nhận con phải ở lại quốc gia nam Phi này từ 18 đến 24 tháng, nhưng Madonna đã bế ngay David đi London (Anh). Tuần tới, tòa án Malawi sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ việc.

Madonna tới dự LHP Cannes lần thứ 61 để giới thiệu phim tài liệu I Am Because We Are mà cô sản xuất và đọc lời bình. Bộ phim kể về cuộc sống đói nghèo, bệnh AIDS và các dịch bệnh khác đang ảnh hưởng tới cuộc sống của trẻ em Malawi. Phim do Nathan Rissman - người từng giúp Madonna làm vườn và chăm sóc con cái - đạo diễn.

Hình ảnh nơi ở của Madonna tại Cannes:

Madonna chọn khách sạn 5 sao Intercontinental Carlton Palace. Ảnh: Sipa, Rex.

Phòng tập thể dục riêng của Madonna. Nhiệt độ phòng luôn phải đặt ở 30 độ C. Ảnh: Sipa, Rex.

Tủ lạnh trong phòng cô chỉ có nước khoáng, không có đồ uống có cồn. Ảnh: Sipa, Rex.

Bồn tắm tròn bằng đá cẩm thạch. Ảnh: Sipa, Rex.

Hai bồn rửa mặt đồng nghĩa với việc vợ chồng Madonna không phải tranh giành nhau chuyện đánh răng. Ảnh: Sipa, Rex.

Giường ngủ cỡ lớn. Ảnh: Sipa, Rex.

Mai Trần (theo AP)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]