Từ khi mọi người ở khu phố đồn thổn rằng anh Hải - chồng chị gái gú bên ngoài chị điên lắm. Dù không biết là thật hay hư nhưng chị tin một điều không có gì mà tự nhiên thiên hạ người ta đặt điều cho anh. Chồng con chị chẳng để anh ta thiếu thốn thứ gì, kể cả việc chăn gối của hai vợ chồng chị luôn biết cách làm anh vui vẻ mỗi lần. Vậy mà không biết chồng chị mê người con gái kia ở điểm gì.

Biết tính chồng cẩn trọng trong mọi việc nên chị không dại mà làm ầm ĩ xóm làng nên buộc tội anh “ngoại tình”. Chị sẽ có cách để chồng và ả nhân tình kia phải tâm phục khẩu phục chị sát đất. Thích ăn vụng à, chị sẽ cho quả đau nhớ đời. Còn nhiệm vụ bây giờ của chị là cố gắng theo dõi, và điều tra thông tin về cô ả kia. Xem cô ta mặt ngang mũi dọc như thế nào mà dám cướp chồng chị.

Chị đầu tư hẳn một tuần xin nghỉ việc để đi “rình” chồng. May mắn sao công sức chị bỏ ra cũng có kết quả khi chị bí mật theo chân anh tan sở về. Chị nhớ hôm đó là trưa thứ 7, làm xong anh phi xe thẳng đến nhà nghỉ X. Đến đấy chị đã thấy một cô gái xinh xắn đợi chồng cùng đi vào. Nhìn thấy thế chị muốn xông ngay vào chiến với họ, nhưng cái nhà nghỉ dở người này lại không cho 1 người vào. Thế là chị lại ngậm ngùi ở ngoài chờ đợi.

Chị vội lấy điện thoại chụp lại những hình ảnh chồng chị và cô ả kia tình tứ ôm hôn nhau bước vào nhà nghỉ (ảnh minh họa)

Hai tiếng sau chồng chị và ả tình nhân kia đi ra. Cứ tưởng hai người họ sẽ tiếp tục đi đâu đó chơi nhưng họ đã chia tay nhau ngay tại đây. Đi theo ả tình nhân của chồng chị sững sờ thấy cô ta lên xe của chàng trai trẻ nào đó. Hai người họ đi về khu chung cư. Dò hỏi mọi người ở quanh khu chung cư này chị được biết, chàng trai đó là chồng sắp cưới của cô ta. Cô ta thuê căn chung cư này được nửa năm nay rồi, cứ cuối tuần là tay người yêu kia lại đến ăn ngủ.

Tối hôm đấy chị đến nhà cô gái đó giả vờ làm nhân viên phát quà khuyến mại để hòng lấy được số điện thoại. May mắn làm sao chính anh người yêu của cô ta ra mở cửa. Cơ hội đã đến, chị vội bảo xin anh ta chút thông tin cá nhân. Anh chàng đó cũng vui vẻ đồng ý. Xin xong chị chạy vội về.

Lần tiếp theo theo dõi chồng đi thân mật với cô ta, nhưng hai người họ lại chuyển địa điểm sang nhà nghỉ bình dân khác. Chị vội lấy điện thoại chụp lại những hình ảnh chồng chị và cô ả kia tình tứ ôm hôn nhau bước vào nhà nghỉ. Chị vội vàng gọi điện và gửi những bức ảnh kia cho người yêu cô ả kia.

- Anh có phải là anh Tiến - chồng sắp cưới của chị Thùy không?

- Vâng, đúng là tôi ạ. Chị tìm tôi có việc gì?

- Vợ sắp cưới của anh đang vào nhà nghỉ với người đàn ông khác.Anh đến ngay nhà nghỉ này nhé. Không tin tôi gửi cho anh mấy tấm ảnh tôi vừa chụp được, trong tin nhắn tôi có ghi địa chỉ nhà nghỉ đó.

Tại sao em lại tuyệt tình với anh như vậy (ảnh minh họa)

Nói xong chị vội dập máy ngay, sợ anh ta hỏi nhiều hỏng chuyện. Ngồi ở quán café đối diện nhà nghỉ, 20 phút sau chị thấy tay chồng sắp cưới của cô ả kia xuất hiện mặt hằm hằm tức giận. Chị sắp được xem một màn kịch hay đây.

Quả đúng như chị suy đoán, nửa tiếng sau anh chàng ấy lôi cô ả kia ra mắng chửi không thương tiếc. Nghe đâu anh ta tuyên bố sẽ hủy hôn với cô ả và cạch mặt đến già sẽ không gặp cô ta nữa. Còn chồng chị thì bị anh chàng đó đánh cho tím tái mặt mày.

Về nhà thấy anh đi khâu mấy mũi ở viện về, chị chẳng thấy thương xót chút nào. Vừa bước vào đến phòng khách chưa uống được cốc nước chị đã đập ngay tờ đơn ly hôn vào mặt chồng. Trước khi bước chân ra khỏi căn nhà này, chị đã nhắn nhủ chồng “Người như anh có phúc không biết hưởng thì có thảm hại như thế này hoặc hơn thế nữa cũng không ai thương. Đừng có tưởng vợ xấu xí, nhu mì thì không biết cách trị chồng nhé. Đàn ông các anh có sở thích ngoại tình, thì tại sao tôi phải tiếc”.

Không hiểu sao một năm sau chồng chị dính vào cá độ nên mất tất cả. Từ một trưởng phòng đang được cất nhắc lên chức thì bây giờ anh ta bị đuổi việc, đến căn nhà chị để lại cho anh ta ở cũng bị chủ nợ thu. Trắng tay anh ta thuê một phòng trọ ẩm thấp sống qua ngày với công việc bốc vác ngoài công trường. Nhìn thấy chồng mồ hôi nhễ nhại vác từng bao xi măng chị chỉ cười khẩy rằng “Người có phúc không biết hưởng như anh ta thành ra như này thì cũng không phải thương. Phải để cho anh ta biết cái giá phản bội vợ con như thế nào”.

Hạ Vi