Hôm ấy, bố bị cảm nên mẹ nấu nồi lá để bố xông. Nấu xong, mẹ đặt nồi lá lên giường, bảo bố vào ngồi cạnh rồi trùm chăn lên cho kín.
Mốc thấy bố trùm chăn mà trong chăn lại có cái nồi nên cứ loay hoay đứng bên cạnh ngó nghiêng. Bị mẹ nhắc đi ra chỗ khác chơi, Mốc ra ngoài với thái độ miễn cưỡng. Rồi mẹ đi nấu cơm.
Một lát sau, Mốc chạy vào bếp, mắt ngân ngấn nước hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, bố đang ăn gì trong chăn thế?
Mẹ giật mình và buồn cười với thắc mắc của Mốc. Hóa ra là anh chàng tưởng bố ăn mảnh mà không cho mình ăn cùng.
Phúc Nguyên
Mời chia sẻ câu nói ngộ nghĩnh của bé. Mục này không có nhuận bút.