Theo
Punemirror, mắc chứng thèm yêu từ khi
còn ở tuổi vị thành niên nhưng đến năm ngoái, khi đến gặp bác sĩ, Donna
mới biết mình bị bệnh. Chứng bệnh của chị được gọi là Kleine-Levine hay
hội chứng "người đẹp ngủ". Trên thế giới, cứ 6 triệu người mới có một
người mắc căn bệnh này.
Căn bệnh khiến chị không thể kiểm soát được mình mà
quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả người lạ. Nó phá hỏng các
mối quan hệ và buộc chị phải bỏ việc. Lấy chồng được 5 năm, có một con
thì chị ly dị.
Chị cho biết, một khi đã lên cơn, tất cả những gì chị
muốn là sex. Không quan trọng là ở đâu, với ai hoặc hậu quả sẽ phải
chịu là gì. Chị chỉ muốn quan hệ bằng bất cứ giá nào.
"Tôi vào chat room tìm bạn, hẹn hò một hoặc hai giờ,
sau đó quan hệ trong nhà của họ, khách sạn hoặc thậm chí ngay trong xe
ôtô. Địa điểm ở đâu không quan trọng. Mối quan tâm duy nhất của tôi là
được thỏa mãn nhu cầu tình dục", Donna chia sẻ.
Chị cũng từng quan hệ với một người đàn ông chỉ sau
một ánh nhìn. Lý do là lúc đó, chị đang đứng ở trong siêu thị thì lên
cơn khát tình dục. "Gia đình đã không nói chuyện với tôi từ lâu. Điều
này khiến tôi hết sức khổ sở. Tôi hoàn toàn không muốn điều này. Khi
hết cơn thèm tình dục, tôi tỉnh dậy và thực sự không thể tin được những
điều tôi đã làm. Thường tôi là một người nhút nhát, trung thực", chị
Donna chia sẻ.
Bây giờ, Donna đã biết được khi nào cơn thèm tình dục
đến và có biện pháp để ngăn bản thân mình hành động, tháo pin điện
thoại, tránh xa khỏi máy tính và cố gắng không ra khỏi nhà.
Đặc điểm rõ ràng nhất của hội chứng Kleine-Levine là
ngủ quá nhiều (hơn 18 tiếng một ngày), thèm ăn, gây hấn và thèm khát
tình dục. Hơn một nửa trong số bệnh nhân quan hệ tình dục một cách bừa
bãi. Những người đàn ông mắc hội chứng này thường dễ phạm tội.
Theo Phương Trang (VNE)