Nước mắt người mẹ đơn thân bị ung thư vú

15.6153

Bị hỏng một bên mắt từ nhỏ, gia đình lại quá nghèo, chị Ngà không lấy chồng, sống cô đơn trong căn nhà xập xệ ở nhờ. Hạnh phúc vừa mỉm cười khi chị có mụn con sớm hôm vui vầy thì chị lại đau đớn biết mình bị ung thư vú.

Nhắc đến chị Nguyễn Thị Ngà, người dân xã Phùng Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên) không ai không biết, bởi hoàn cảnh của chị quá đặc biệt, éo le.

Ngay từ khi lọt lòng mẹ, chị đã chịu thiệt thòi khi một bên mắt bị hỏng, gia đình lại nghèo khó. Mẹ chị sinh được 3 chị em, nhưng người chị cả đã bị điện giật chết trong một lần mò cua, bắt ốc, cậu em trai Nguyễn Văn Sa cũng sớm phải lưu lạc tìm cách mưu sinh. Mẹ chị sau một cơn gió độc, bị liệt phải nằm một chỗ.

Một mình chị vừa làm ruộng, vừa đi phụ vữa xây dựng để chăm sócc mẹ già nên khi mẹ̣ mất, số tiền chị dành dụm cũng không còn. Sống cô đơn trong căn nhà ở nhờ người anh em họ đã xuống cấp, chị ước ao có một đứa con để nương tựa lúc tuổi già. Và rồi năm 2000 bé Nguyễn Thị Yến Hoa - đứa con chị đi "xin được -chào đời khiến chị vui mừng khôn xiết.

Mỗi lần mua thuốc, chị Ngà lại phải vay mượn tiền khắp nơi. Ảnh: Đào Thắm.

Cũng trong thời gian ấy, thấy gia cảnh chị quá đáng thương, nhân dân trong thôn, xã đã đề nghị địa phương cho chị được hưởng các ưu đãi dành cho hộ nghèo. Được chính quyền xã cấp cho 72m2 đất để làm nhà ở, chị xúc động vô cùng, đạ̃ cố gắng làm việc cật lực mong gom đủ tiền dựng ngôi nhà nhỏ để mẹ con không còn phải đi ở nhờ.

Song số phận không mỉm cười với mẹ con chị. Tháng 4/2010, sau một cơn đau ngực dữ dội, đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên rồi lên Bệnh viện K trung ương kháṃ, chị được biết mình bị ung thư vú, phải phẫu thuật rồi xạ trị bằng hóa chất.

Là người trực tiếp khám và chữa bệnh cho chị Ngà, bác sĩ Yến, Khoa Nội 2, Bệnh viện K cho biết, vì đến khám và chữa bệnh kịp thời nên chị Ngà có nhiều cơ hội bình phục. "Nếu được điều trị và chăm sóc tốt, đồng thời sau đó đi khám kiểm tra định kỳ đều đặn thì chị Ngà có thể kéo dài cuộc sống được 7-10 năm nữa. Có điều, tôi thấy hoàn cảnh chị ấy quá khó khăn, không biết có thực hiện được điều ấy không", bác sĩ ái ngại cho biết.

Cũng hy vọng được khỏi bệnh để có thể tiếp tục chăm sóc đứa con gái nhỏ, chị Ngà đã bán nốt 3 sào ruộng - tài sản cuối cùng của mình - để điều trị. Giờ đây, vào cái tuổi 41, chị trắng tay bởi ruộng không còn, nhà cửa không có. Dù đã được hưởng chính sách từ Thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo nhưng số tiền mỗi lần lên viện điều trị trong hoàn cảnh của chị như hiện nay là quá lớn.

Trong thời gian điều trị ngoại trú, mỗi đợt 5 - 7 ngày, chị phải gửi con nhờ hàng xóm chăm sóc, rồi một mình với manh chiếu rách, ngày nằm gốc cây, đêm xin ngủ nhờ dưới gầm cầu thang viện vì không có tiền thuê nhà trọ. Hôm nào nhà chùa có cơm chay mang cho thì chị xin, hôm nào không có thì chị mua suất cơm chỉ có rau và đậu ăn cho qua bữa.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào trước ngày lên viện tiếp tục điều trị, chị thổ lộ: "Trong nhà bây giờ chẳng có gì đáng giá, mai đi viện rồi tôi chưa biết tính sao. Từ hôm ở viện về, tôi mua 5 cân gạo, ăn còn một nửa, mỗi ngày cố mua 5 nghìn đồng tiền thịt để bồi dưỡng, nhưng vẫn chịu của người ta, chưa biết bao giờ trả được".

Lau vội những giọt nước mắt, người đàn bà có dáng người khắc khổ, với cái đầu lởm chởm tóc - kết quả sau những ngày điều trị hóa chất lại rưng rưng vì nhớ tới con. "Mong ước có một đứa con để vỗ về, thế mà, đẻ con ra rồi lại không nuôi được, phải nhờ người chăm sóc. Tôi chỉ mong mình khỏe lại, để có thể̉ làm việc kiếm tiền nuôi con. Tôi có làm sao thì khổ thân con quá", chị Ngà nức nở.

Ông Nguyễn Văn Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Phùng Hưng cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Ngà đặc biệt nhất trong xã từ trước đến nay. Bản thân chị không có sức để lao động có thu nhập, lại mang bệnh hiểm nghèo, con gái cũng có bệnh. Xã đã rất quan tâm song sự giúp đỡ cũng chỉ có hạn.

Những ngày này, chị Ngà đang có mặt ở Bệnh viện K để xạ trị mũi thứ 3 của đợt một.

Các độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ chị Ngà sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện nay, xin gửi hỗ trợ về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Ngà, xóm 8, đội 17, thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0164 935 4862.

Đào Thắm

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]