Stress | Sức khỏe giới tính

15.6019
Bạn gái tôi nói do 2 người yêu nhau rất nhiều và cô ấy cũng tin tưởng người ta nên đã trao cho cái đầu tiên. Sau đó bạn gái tôi mới phát hiện anh ta có nhiều thứ không thích hợp với cô ấy nên cô ấy đã ra đi. Hiện giờ cô ấy yêu tôi rất nhiều. Tôi đã có cơ hội quan hệ với cô ấy nhưng tôi không làm là vì tôi yêu và thương cô ấy. Tôi tự nhủ sẽ đi cùng cô ấy sau này nhưng khi biết tin đó tôi rất nghẹn. Khi nào cũng như người mất hồn tâm trí không còn không thể tập trung làm việc. Mặc dù tôi hứa sẽ bỏ qua và yêu thương cô ấy, trước mặt thì tôi cố gượng cười nhưng khi ở 1 mình tôi lthì khi nào hình ảnh 2 người quấn quýt với nhau lại hiện ra trước mặt tôi tôi đã khóc rất nhiều. Cô ấy còn cho tôi biết 2 người còn liên lạc người tôi lại như 1 lần nữa bị đâm. Đau vô cùng nhưng cũng chịu vì tương lai tôi rất sợ mất cô ấy nên không nói hay nhắc đến chuyện đó nữa vì sợ nói ra cô ấy lại buồn và suy nghĩ. Khi tôi nói tôi quen cô ấy không phải là bây giờ mà muốn cả sau này là của nhau cô ấy cũng đồng ý. Vì điều này tôi sẽ chấp nhận tất cả để đi tiếp nhưng không thể nào quên đi được. Vì cô ấy là người nội tâm, hay im lặng đến nỗi đáng sợ. Tôi mong Bác sĩ cho tôi lời khuyên sớm vượt qua để làm lại. Cảm ơn Bác sĩ.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]