Thất bại là bạn tốt

Trên thương trường, có những chuyện dài về nghiệp kinh doanh, về sự thăng hoa, sự thành công, chỉ gói gọn trong 2 chữ: “Thất tình”! Lạ mà thật!

15.5981

CôngThương - Những câu chuyện của một vị tiến sĩ có tên tuổi lớn, có gần 50 năm lăn lộn trên thương trường ở Mỹ, Trung Quốc là minh chứng thú vị.

Khi còn sống ở Mỹ, một cô gái xinh đẹp đến với ông. Ông làm việc ít hẳn đi, chỉ muốn tận hưởng, nghĩ rằng cô gái đã chủ động đến thì không bao giờ chia tay ông trước. Song chính tính cách ỷ lại, lệ thuộc vào người khác đã khiến cô gái bỏ ông. Từ đó, ông nhận chân một điều, thói ỷ lại sẽ khiến mọi người quay lưng với mình và tiếp tục hăm hở lao vào công việc, liên tiếp mở những công ty lớn.

Lần khác, ông bị một bạn gái cho “leo cây”. Trong 10 ngày “buồn một mình” trên chiếc du thuyền chỉ có mấy quyển sách và biển cả mênh mông, ông buộc phải đọc sách để giải khuây, giết thời gian. Không ngờ, đó là những cuốn sách về bí quyết làm ăn của các tỷ phú Mỹ và ông đã “ngốn ngấu” chúng như những... bảo bối bất ngờ tìm được. Sau đó, ông đã tìm thấy cơ hội làm ăn mới khi phát hiện ở thị trường Trung Quốc, công nghệ đang còn vô cùng mới mẻ, xa lạ. Ông đã trở thành doanh nhân đầu tiên đưa giáo dục từ xa qua mạng internet ở Trung Quốc...

Có lẽ, thông điệp mà vị tiến sĩ gửi gắm là trong thất bại vẫn ẩn chứa những cơ hội để đưa chúng ta đến thành công. Thất bại không phải là kẻ thù mà nhiều khi là người bạn tốt. Chỉ có 3 kẻ thù lớn nhất đối với doanh nhân: Lười biếng, ỷ lại và mất niềm tin!

Minh Hạnh

baocongthuong.com.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]