Kịch bản “Thiên Thiên” do đạo diễn Việt Linh viết, đầu tiên theo đơn đặt hàng của đạo diễn Minh Nguyệt, người đưa “Cánh đồng bất tận” lên sân khấu. Vở kịch được phóng tác từ hai truyện ngắn “Hạnh phúc là cùng” của Vũ Hồi Nguyên và “Xoa” của Tăng Song Nam. Tuy nhiên, do việc gia đình cũng như sức khỏe không đảm bảo mà Minh Nguyệt  rút lui, cuối cùng chỉ Việt Linh và Phạm Hoàng Nam vào cuộc. Hai người cũng từng có mối duyên cùng tham gia làm phim “Mê Thảo - thời vang bóng”. 

Ngày khai diễn “Thiên Thiên” trùng vào lễ tình nhân - 14.2.2014 và Rằm tháng giêng. Nói là duyên, cũng bởi “Thiên Thiên”, như trăng, nói về tình yêu, sự trong sáng, ngọt ngào, đánh thức ước mơ được chia sẻ, đồng cảm. Kịch cũng chẳng có câu chuyện, nhưng khi xem xong, khán giả sẽ có nhiều xúc cảm khác nhau. Và Việt Linh gọi đấy là “thiên duyên” - những người bạn, những người có khả năng khác nhau trong cuộc sống lại cùng làm một dự án. Vở diễn trong 3 đêm 14-16.2.2014 tại nhà hát TPHCM.

Nghệ sĩ Minh Trang - người nổi tiếng một thời với “Lôi Vũ”, “Một cuộc đời bị đánh cắp”... cùng các bộ phim “Chung cư”, “Mê Thảo - thời vang bóng”, chia sẻ: “Sự trở lại sân khấu của Minh Trang chịu không ít sức ép vì nhiều năm rồi mới tái ngộ khán giả. Nhưng như chị Việt Linh nói, Minh Trang chấp nhận thử “đi trên con đường dạo chơi”. 

Còn Hồng Ánh - người tham gia một vai trong vở diễn - cho rằng: “Lý do mà Hồng Ánh nhận lời, là vì tình cảm của cô Việt Linh, vì câu chuyện lạ lẫm, thú vị, chưa biết sẽ dẫn người ta tới đâu. Một không gian không có câu chuyện, không nhiều hành động, không biết đạo diễn sẽ triển khai thế nào, nhưng với Hồng Ánh, quan trọng nhất là đồng hành với cô Việt Linh - một người rất trẻ trung trong sáng tạo, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp trẻ. Điều này giống như đi trên một chuyến tàu thú vị...”.

Tham gia vào vở diễn có các diễn viên: Thanh Thủy, Vân Trang, Mai Phượng, Cát Tường, Khánh Hoàng, Lê Bình, Mai Huỳnh, Đại Nghĩa, Quý Bình.