Thương bé 3 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng

(Dân trí)- Không như nhiều mẹ khác ngồi yên lặng nhìn con, chị Nguyệt vẫn cố sức pha trò để cô con gái vừa tròn 3 tháng tuổi đang bị bệnh tim nặng nhoẻn miệng cười. Chốc chốc lên cơn đau, bé Hằng nhăn nhó nhưng rồi lại chu môi lên hóng chuyện khi thấy mẹ hát.

0

Gặp em tại khoa Tim nhi của Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội, tôi cứ ấn tượng mãi bởi cô bé chưa đầy 3 tháng tuổi nhưng có đôi mắt tròn xoe biết cười và không khóc cho dù có lúc đau lắm. Mẹ của em là chị Trần Thị Nguyệt gầy rộc và đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ nhưng trên môi luôn nở nụ cười với con gái. Vừa biết hóng chuyện nên bé Hằng cứ nhìn mãi khẩu miệng của mẹ rồi lại toe toét cười khi thấy mẹ pha trò.

Chưa đầy 3 tháng tuổi, cô bé Hằng phát hiện bị tim bẩm sinh phức tạp phải chuyển từ bệnh viện Nhi TW sang trung tâm Tim mạch- bệnh viện E điều trị.

Chưa đầy 30 tuổi nhưng chị Nguyệt đã là mẹ của 3 đứa con thơ nên những lo lắng và vất vả khiến chị kiệt quệ hơn với thân hình bé nhỏ, mong manh. Vừa ẵm con, chị vừa nựng: “Con gái của mẹ đau nhưng mà vẫn cười để còn khỏi bệnh về nhà nữa chứ” khiến chúng tôi cũng tràn trề niềm hi vọng. Gương mặt đẹp, hồn nhiên của bé Hằng càng đáng yêu hơn khi em biết chu miệng ú ớ theo tiếng của mẹ gọi. Nhìn cảnh tượng này ai cũng thấy yên lòng bởi sự vững tin và bình tĩnh đến đáng khâm phục của một người mẹ trước sự nguy kịch của con lúc này.

Lo lắng cho căn bệnh của con nhưng chị Nguyệt không biết lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con.
Anh Hà thẫn thờ nhìn vào phòng bệnh chưa biết tính toán sao để có tiền.

Vừa sinh ra, bé Hằng đã được chẩn đoán bị tim bẩm sinh nhưng tình trạng quá nặng nên phải chuyển gấp từ bệnh viện Nhi TW sang Trung tâm tim mạch, bệnh viện E. Nhìn bệnh nhân nhi của mình, bác sĩ Trần Đắc Đại (Trưởng khoa tim trẻ em) ái ngại cho hay: “Kì lạ lắm bởi cô bé này luôn cho tôi niềm tin rằng em sẽ vượt qua được căn bệnh nguy hiểm này nhưng vấn đề kinh phí rất đáng lo ngại bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Bé bị thông liên thất, trong tim xuất hiện nhiều lỗ lớn ở các vị trí khác nhau và bị tăng áp phổi rất nặng nên chưa thể tiến hành phẫu thuật được. Trước mắt chúng tôi đang chữa trị để xác định sức cản hệ mạch phổi sau đó mới có chỉ định mổ cho cháu”.

Cô bé có đôi mắt biết cười truyền cho mọi người niềm tin em sẽ vượt qua căn bệnh nguy hiểm.

Nghe bác sĩ giải thích về bệnh tình của con gái, bố của em, anh Tạ Duy Hà cứ ngồi thừ mặt ra nhẩm tính điều gì đó rồi lại im lặng không nói gì. Cái dáng người khắc khổ, tiều tụy hiện rõ trên gương mặt và ở bộ quần áo tuềnh toàng cùng đôi dép đã mòn vẹt đế. Công việc đi phu hồ bình thường anh cũng lo đủ bữa cơm đạm bạc cho 3 đứa con nhưng giờ con gái út bị bệnh, số tiền ít ỏi ứng vội của chủ chỉ vừa đủ tàu xe cho vợ con lên viện. Đứa con lớn năm nay vào lớp 1, đứa thứ hai mới lên 3, từ ngày em lên viện, anh cũng phải gửi hàng xóm trông nom và cơm nước để chạy vạy khắp nơi vay tiền.

Thương cháu gái, ông ngoại bán nốt đến bì thóc cuối cùng có trong nhà để mang tiền lên cho cháu.

Lo lắng cho bệnh tình của cháu gái, ông ngoại của em cũng bắt vội chuyến xe cuối ngày để mang lên mấy trăm nghìn là tiền vừa bán được bì thóc cuối cùng có ở trong nhà. Gói gém kĩ trong chiếc khăn tay đã cũ, bác cẩn thận lấy ra từng đồng đưa cho con gái khiến chị Nguyệt cứ nhìn bố khóc dấm dứt mãi không thôi. Phận con gái đi lấy chồng đã không lo được cho bố mẹ lại khiến các cụ phải bán đến cả bì thóc cuối cùng cho cháu tiền chữa bệnh… Cái suy nghĩ ấy cứ miên man khiến chị vừa đau lại vừa xót, thương con nhỏ, thương cả bố mẹ nghèo cả đời vất vả.

Nụ cười của con khiến ai cũng tin em sẽ chiến thắng tử thần nhưng số tiền chữa bệnh bố mẹ không lo được.

Đang mải mê suy nghĩ, bất giác bé Hằng nhìn mẹ nhoẻn miệng cười khiến chị gạt vội nước mắt quay sang với con. Con còn nhỏ dại quá, nó đâu đã biết gì đến bệnh tật và cái chết có thể trực chờ sẵn bất cứ lúc nào khi không có tiền chữa trị. Khẽ ôm con, chị nghe từ bầu ngực lép kẹp của mình dòng sữa hiếm hoi đang rỉ như có mũi kim đâm vào đau lắm. Phía trước sẽ là những ngày dài con đấu tranh với bệnh tật nhưng mẹ chỉ có nụ cười cho con liệu có đủ sức chiến thắng được tử thần?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.  Mã số 1432: Anh Tạ Duy Hà và chị Trần Thị Nguyệt (thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Số ĐT: 0976.800.962

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Phạm Oanh 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]