Tội lắm bé 13 tháng tuổi: mắc tim bẩm sinh, nguy cơ mù lòa

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày sinh đứa con đầu lòng, nước mắt người mẹ trẻ cứ thế lăn dài hàng đêm khi nhìn đứa con gái bé bỏng của mình mắc bệnh tim và bỗng dưng mù hai mắt không có tiền chạy chữa...

15.6032


TIN BÀI KHÁC:











Tôi tìm về miền sơn cước Đông Giang, tìm gặp vợ chồng cô giáo trẻ Lê Thị Luy Mơ, giáo viên trường Tiểu học Sông Vàng, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Đã hơn 1 năm nay, cả hai vợ chồng cô giáo Mơ hàng đêm mơ một giấc mơ nếu có phép màu nào đó giúp cô chữa được bệnh cho đứa con đầu lòng vừa tròn 13 tháng tuổi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô giáo trẻ lần đầu tiên làm mẹ dường như đã vượt quá giới hạn của sức chịu đựng gần 400 ngày đêm lo lắng cho đứa con đầu bé bỏng chào đời.

Cô giáo Mơ và đứa con bị bệnh tim bấm sinh của mình đang nằm chờ chết
“Lần đầu tiên được làm mẹ, tui hạnh phúc lắm. Đó là lúc 4 giờ sáng ngày 7/1/2011, khi đứa con đầu lòng chào đời tại trạm xá Sông Vàng, cháu chỉ cân nặng 1,7 kg, tui cứ nghĩ chắc tại do quá khó nghèo đồng lương giáo viên không đủ nuôi con trong bụng, thôi thì cố mà nuôi sau khi con chào đời...” Cô giáo Mơ kể trong nước mắt.

Chồng cô giáo mơ là anh Nguyễn Đức Hùng bảo với vợ cố mà nuôi con. Bắt đầu từ đó là những tháng ngày anh đi làm thuê chỉ mong kiếm thêm tiền phụ giúp vợ nuôi đứa con đầu lòng khôn lớn.

Niềm hy vọng đứa con khoẻ mạnh được hai vợ chồng gửi gắm vào cái tên đặt cho con: Nguyễn Ngọc Bảo Châu. Nhưng không như mong đợi, đứa con ngày càng èo ọp. Đôi mắt đục mờ dần và những cơn thở dốc của bé cứ thế kéo dài suốt ngày đêm. Cô giáo Mơ phải xin nghỉ dạy để lo cho con.

Kể từ ngày bé Bảo Châu chào đời, hai vợ chồng trẻ như quên ăn, quên ngủ, tất cả tiền bạc từ xuất lương còm cỏi của vợ không đủ mua thêm sữa cho con, anh Nguyễn Đức Hùng thì chăm chỉ đi làm thuê để kiếm thêm tiền phụ vợ lo cho con.

Thời gian trôi qua, sự kỳ vọng của hai vợ chồng cô giáo Mơ biến thành nỗi đau thất vọng, khi đứa con thường hay thở dốc, mắt mờ đục, nằm một chỗ không cử động.

Vay mượn ít tiền cộng với số tiền lương tạm ứng trước, vợ chồng cô giáo Mơ đưa con về Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng để khám và điều trị.

Sau hơn 2 ngày thăm khám làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu Bảo Châu bị bệnh mù mắt và tim bẩm sinh.

“Cầm bệnh án của con trên tay, vợ chồng tui chỉ biết ôm nhau khóc. Các bác sĩ bảo muốn chữa hết bệnh cho con cần rất nhiều tiền và phải đưa vào Sài Gòn hoặc ra Hà Nội gặp các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành may ra...”.

Theo ước tính của các bác sĩ tại BV Đà Nẵng, ca mổ tim cho cháu chi phí khoảng 50 triệu (Đã miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi). Còn đôi mắt của cháu có thể cứu được với điều kiện sẽ mổ sau khi ca phẫu thuật tim, chi phí ca mổ mắt chưa xác định được. Nhưng các chuyên gia về mắt tại Viện mắt Đà Nẵng cho biết, ca phẫu thuật cần khoảng 30-40 triệu (Chi phí này đã được miễn giảm đối với trẻ em dưới 6 tuổi). Nghe đến số viện phí dự tính…cô giáo Mơ chỉ biết ngồi ôm mặt khóc tức tưởi.

Số tiền quá lớn, lấy đâu ra, chỉ mỗi xuất lương 2,5 triệu đồng không đủ sống, nhà hai bên nội ngoại lại quá nghèo. Cuối cùng cả hai vợ chồng cô giáo Mơ đành ôm con trở về làng và nuôi hy vọng về một phép màu nào đó sẽ đến.

Mới cưới nhau, không nhà cửa, hai vợ chồng cô giáo mơ không ở nhà thuê, giành tiền lo cho con và ôm con về tá túc tại nhà ông bà ngoại. Suốt mấy tháng nay, anh Hùng quyết tâm đi làm thuê tích góp với mong ước có chút tiền đưa con ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn để chữa bệnh.

Nhưng ở miền sơn cước này đâu có nhiều việc. Đồng lương giáo viên còm cỏi của cô giáo Mơ tiết kiệm lắm cũng mới đủ mua sữa cho con.

Trong nước mắt, cô giáo Mơ bảo với tôi rằng từng đêm, từng đêm cô vẫn cầu nguyện và mơ một giấc mơ sẽ có phép màu nào đó giúp cô chữa bệnh cho con.

Nhưng cô bảo cái giấc mơ ấy xa vời vợi, hiển hiện trước mắt từng giây, từng phút và ngay trên tay cô là đứa con từng đêm thở dốc và đôi mắt ngày càng mờ đục. Đã 13 tháng kể từ ngày chào đời, bé Bảo Châu vẫn chưa hề nhận biết thế giới bên ngoài.

Chia tay gia đình, tôi vẫn nhớ như in lời cô giáo Mơ kể rằng các bác sĩ khuyên nên mổ tim sớm cho bé Bảo Châu mới may ra cứu được mạng sống…

Vũ Trung

Mọi sự đóng góp xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp Cô giáo Lê Thị Luy Mơ, giáo viên trường Tiểu học Sông Vàng, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 01214541420.

2. Hoặc Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình cô giáo Lê Thị Luy Mơ)

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-
Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-
Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]