Cơ duyên của bé bị bệnh tim bẩm sinh...

Bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, những tưởng số phận không may mắn sẽ đeo bám Huyền, nhưng hạnh phúc đã mỉm cười với em khi em nhận được sự hỗ trợ mổ tim miễn phí từ chương trình Trái tim cho em.

15.5617

Em Nguyễn Thị Huyền, tổ 12, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, sinh năm 2000. Đến năm 2003 gia đình phát hiện em bị bệnh tim bẩm sinh. Dù gia cảnh nghèo khó nhưng muốn con gái được khỏe mạnh như bao đứa khác cùng trang lứa, bố mẹ Huyền đã cố gắng chạy vạy vay mượn khắp nơi để đưa con đi điều trị bệnh. Sau một thời gian theo dõi bệnh tình của Huyền, các bác sĩ đã chỉ định phải tiến hành phẫu thuật cho em. Nhưng lúc đó ca phẫu thuật đã không tiến hành được do Huyền không đủ sức khỏe.

Một thời gian sau đó, khi sức khỏe của Huyền đã tốt hơn, gia đình lại chẳng thể lo nổi chi phí cho ca phẫu thuật nữa của em nữa. Vì vậy, thời gian Huyền phải chịu đựng căn bệnh tim càng dài, kinh tế gia đình lại càng đi xuống. Cho đến năm 2010, hạnh phúc đã mỉm cười đối với cả gia đình Huyền, khi may mắn Huyền đã được nhận sự hỗ trợ của chương trình Trái tim cho em với chi phí phẫu thuật là 53 triệu. Chỉ sau hai năm hoàn thành ca phẫu thuật, giờ sức khỏe của Huyền đã thực sự ổn định.

Với những người bị căn bệnh tim bẩm sinh, sau khi phẫu thuật, việc đi khám định kỳ là rất cần thiết. Đến thăm Huyền vào đúng dịp đoàn khám sàng lọc tim miễn phí của chương trình Trái tim cho em đến với Lào Cai, chúng tôi - đoàn công tác chương trình Trái tim cho em, đã đưa cháu xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai để các bác sĩ khám lại.

Vượt qua quãng được 30km từ Sapa xuống Lào Cai trong thời tiết xấu, khi mọi người xuống đến bệnh viện cũng là lúc trời đã tối, nhưng do đã liên lạc từ trước nên các bác sỹ vẫn nán lại đợi khám cho Huyền. Sau khi khám xong, tất cả mọi người đều rất mừng khi các bác sĩ kết luận sức khỏe của Huyền rất tốt, Huyền đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Tại tỉnh miền núi phía Bắc, nơi có điều kiện kinh tế còn khó khăn, với gần 70% dân số là đồng bào dân tộc ít người, đã có gần 30 trường hợp có được may mắn như Huyền. Đến thăm Huyền thấy cháu tươi tắn, khỏe mạnh, chúng tôi đã thực sự an lòng và cam kết rằng, sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong hành trình sắp tới...

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]