Thương lắm bé gái mắc bệnh tim có mẹ ung thư

Dân trí Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, tuềnh toàng, chị Cao Thị Huệ nằm như bất động trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà xi măng. Một cô bé chừng hơn 10 tuổi nhẹ nhàng đút từng miếng nước cho người bệnh... tận mắt trông thấy cảnh đó ai cũng thấy xót xa.

0

Một căn nhà, hai nỗi đau

 

Bé gái đó là Nguyễn Thị Ánh Hồng con gái của chị Cao Thị Huệ ở khu phố 5, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa, Phú Yên). Chị Huệ mới phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối.

 

Dù còn nhỏ và bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng em Nguyễn Thị Ánh Hồng đã tỏ ra rất có nghị lực. Ánh Hồng luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của lớp. Vậy nhưng khi nói về mẹ, mắt em đỏ lên, ngân ngấn nước: “Em thương mẹ nhiều lắm, nhưng không biết làm gì cho mẹ cả. Ngoài giờ đi học, em chỉ muốn ở bên mẹ. Không biết mẹ còn ở bên em được bao lâu nữa”.
 

Sau giờ học, Ánh Hồng chỉ quanh quẩn bên mẹ. 

 

Đã nhiều lần Hồng vừa ngồi học vừa khóc. Khóc vì thương mẹ và vì biết chính em cũng đang mang trong mình căn bệnh tim.

 

Anh Nguyễn Văn Đông, bố Ánh Hồng cho biết: “Khi 8 tuổi, thấy con gầy gò, môi thâm, thở mệt nên gia đình đưa Ánh Hồng đi khám mới phát hiện bị hở van tim 2 lá. Sau một thời gian điều trị, vừa rồi gia đình đưa em đi tái khám, các bác sĩ nói bệnh tình của cháu đang có tiến triển. Nhưng do có bệnh trong người nên con bé vẫn ăn ít, ngủ ít, vì thế gầy và xanh lắm. Các bác sĩ nói gia đình nên đưa cháu đi khám định kỳ để có phương pháp điều trị thích hợp”.

 

Trước đây, anh Đông tham gia phục vụ chiến trường B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày giải phóng, anh lập gia đình và sinh con. Nhưng bất hạnh thay, liên tiếp 4 đứa con của anh đều lần lượt qua đời vì nhiễm chất độc da cam. Vẫn nuôi hy vọng, anh chị quyết sinh thêm lần nữa. Khi Ánh Hồng chào đời, nhìn cơ thể em lành lặn, hai vợ chồng anh Đông vui mừng khôn xiết, nhưng rồi lại lo lắng khi biết con mình bị bệnh tim.

 

Khi còn khỏe mạnh, chị Huệ làm nghề nuôi giữ trẻ, anh Đông làm thuê cho một mỏ đá ở Đắc Lắc. Kinh tế không dư dả gì, nhưng cũng tạm đủ lo cho cuộc sống gia đình.

 

Từ tháng 12/2010, chị Huệ lâm bệnh, anh Đông phải nghỉ việc về chăm sóc vợ con. Không có người đi làm, gia đình không có thu nhập, lại thêm hai mẹ con đều bệnh tật nên chút tiền dành dụm bấy lâu đã hết.

 

Anh Đông tâm sự: “Hoàn cảnh đã quá khó khăn, bây giờ vợ mang bệnh hiểm nghèo, xe máy là tài sản đáng giá nhất cũng là phương tiện đi làm, tôi đã bán lo thuốc thang và bữa ăn cho gia đình rồi. Nhưng có lẽ sắp tới tôi còn phải bán luôn căn nhà trú mưa trú nắng này để chữa bệnh cho vợ con. Còn nước còn tát, sau đó thế nào thì tùy ở ý trời”.

 

Ai chắp cánh ước mơ em?

 

Hiện nay, Ánh Hồng đang là học sinh lớp 6A, trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa). Mặc dù hoàn cảnh gia đình túng thiếu, mẹ bệnh nặng và bản thân cũng mang bệnh nhưng em luôn đạt thành tích cao trong học tập.

 

Từ lớp 1 đến lớp 5, Ánh Hồng đều là học sinh xuất sắc của trường tiểu học số 3 Phú Lâm (TP Tuy Hòa, Phú Yên). Ngoài ra, em còn đạt giải Ba cuộc thi “Vở sạch – Chữ đẹp” cấp Quốc gia năm học 2005 – 2006 từ khi mới học lớp 1 và nhiều giấy khen của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT trao tặng trong phong trào “Đọc hay - Viết đẹp”. Bên cạnh đó em còn nhận nhiều giấy khen của tỉnh, huyện và xã khen tặng thành tích học tập tốt.
 

Trước những khó khăn có lẽ căn nhà nhỏ đơn sơ, tuềnh toàng của gia đình anh Đông cũng không thể giữ lại

 

Ánh Hồng cho biết: “Em bị bệnh nên đôi lúc cũng gặp khó khăn trong việc học. Có lần đi học mà mới đi được nửa đường nhưng ngộp thở và mệt quá nên em phải quay về. Trước đây, em bị bệnh nhưng em vẫn quyết tâm học tập thật tốt để ba mẹ vui, nhưng giờ mẹ bị bệnh nặng, em thương mẹ lắm, khi nào cũng nghĩ về mẹ hết”.

 

Ánh Hồng còn nói, em có nhiều ước mơ lắm, nhưng ước mơ lớn nhất là học thật giỏi để trở thành nhà ngoại giao, để được đi nhiều và quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

 

Nghe con nói về mơ ước, anh Đông nhìn lên mái nhà đã nghiêng như chực đổ, ngậm ngùi nói nhỏ sợ Hồng tủi thân: “Sao mà ước mơ lớn lao thế con”.

 

Trong hoàn cảnh túng quẫn này, ước mơ của Hồng Ánh liệu sẽ đi đến đâu. Ai có thể chắp cánh cho ước mơ em?

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Chị Cao Thị Huệ hoặc anh Nguyễn Văn Đông: khu phố 5, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) Điện thoại: 01287.704.207.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Ngõ số 2, nhà 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 045 137 195 6482

SWIFT Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0451 001 944 487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 
Nguyễn Thành Chung
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]