Tôi phải làm sao với những ngày tháng sắp tới?

Tôi như không thở được, tôi nói lời chia tay trong nước mắt, cặp nhẫn của tôi và anh ấy đeo 5 năm rồi giờ tôi đã ném nó đi. Tôi đau lòng lắm, đã 3 ngày rồi tôi không sao ngủ được, chỉ biết khóc. Tôi khóc vì tôi biết, với anh ấy tôi không còn quan trọng nữa khi mà tình yêu tôi dành cho anh ấy quá lớn.

0

Làm sao đây? làm sao để vượt qua những ngày tháng sắp tới khi mà tôi đã mất anh ấy thật rồi?

Tôi và anh yêu nhau từ năm đầu đại học, anh là người có ngoại hình, gia đình khá giả, nhưng không vì vậy mà anh hào hoa hay là không chung thủy. Anh đã rất yêu tôi, quan tâm và chiều chuộng tôi. Tôi cũng vậy, tình yêu của chúng tôi rất đẹp, ai cũng bảo là ngưỡng mộ chúng tôi. Yêu nhau đã gần 5 năm nhưng tình cảm anh ấy không hề thay đổi. Trước giờ anh ấy chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi, khi tôi buồn, tôi vui, lúc tôi cần anh ấy đều là điểm tựa.

Tôi không hối tiếc đến bây giờ tôi cũng không hối tiếc vì đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho anh ấy. Gia đình tôi khó khăn, tôi là trụ cột duy nhất, đồng lương tuy không cao nhưng tôi phải lo cho cha mẹ ở quê và cả em gái đang học đại học, tôi không thấy khó khăn vì bên tôi luôn có anh ấy. Rồi việc gì đến cũng phải đến, tôi đã nghĩ đến chuyện chúng tôi phải lấy nhau, gia đình tôi là đạo thiên chúa dù rất mến anh ấy nhưng mà bắt buộc anh ấy phải vào đạo, gia đình anh ấy lại là đạo phật, mẹ anh ấy nói không chấp nhận.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi anh ấy nói, anh ấy không muốn gia đình anh ấy buồn. Anh ấy không vào đạo được và anh ấy cũng không thể lấy tôi được. Tôi như không thở được, tôi nói lời chia tay trong nước mắt, cặp nhẫn của tôi và anh ấy đeo 5 năm rồi giờ tôi đã ném nó đi. Tôi đau lòng lắm, đã 3 ngày rồi tôi không sao ngủ được, chỉ biết khóc. Tôi khóc vì tôi biết, với anh ấy tôi không còn quan trọng nữa khi mà tình yêu tôi dành cho anh ấy quá lớn. Làm sao đây? làm sao để vượt qua những ngày tháng sắp tới khi mà tôi đã mất anh ấy thật rồi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]